Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Con Đầm Pích

Tác giả: Alexander Pushkin

“Con đầm pích” là một truyện ngắn của đại thi hào Puskin. Cốt truyện đơn giản kể về anh sĩ quan công binh Gherman đã dùng mọi thủ đoạn để đoạt bằng đươc bí quyết đánh bạc “Ba – Bảy – Xì” trăm trận trăm thắng của lão bá tước phu nhân già. Nhưng cuối cùng anh ta chỉ nhận được là con số không tròn trĩnh khi mất trắng trong tiếng bạc cuối cùng: bài của anh ta không phải là con xì mà là một con đầm pích – rất giống lão bá tước phu nhân.
Gherman – đại diện cho một tuyp người: “bất chấp mọi thủ đoạn – để có được điều mình muốn”, và tệ hơn nữa khi thứ họ muốn chỉ là “Tiền”. Cái giống “1/2 Người” ấy hiện nay vẫn gặp nhan nhản quanh chúng ta ấy nhỉ? Biểu tượng cảm xúc smile Đâu đó ta thấy những anh chuyên đi bằng đầu gối, phe phẩy đuôi để nhặt nhạnh những đồng tiền nhơ nhớp mà anh ta cho rằng mình thật sự xứng đáng. Đâu đó ta vẫn gặp những tên lẻo mép suốt ngày ra rả “vì này vì kia” nhưng đằng sau họ thấp thoáng những ánh kim nhập nhọe của quyền – tiền mang lại?
Thế nên mình tự hỏi không biết đến lúc nào những thứ “1/2 Người này” sẽ nhận ra họ đang đốt hết cuộc đời mình, đốt hết những thứ gọi là lương tâm để đổi lấy những con số vô nghĩa…

Bình luận