Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi

Chương 17: Đi chơi- nguy hiểm 1

Tác giả: Iceqeen

Trường tập trung lúc 7h, mà giờ đã là 6h30 rồi mà bọn nó chưa đứa nào dậy. các chàng ta phải làm nhiệm vụ cao cả đó là đánh thức các nàng.

“haizzzz, tụi mình phải lên gọi mấy cô ấy dậy hk thì trễn mất”-rin phàn nàn

“nhưng ai đánh thức ema chứ, baba tao gọi cho kan cần nó về bên mĩ gấp vì có chuyện, mà phòng ema chỉ có nó vs tao được lên, nhưng tao mắc gọi vợ tao rùi”-ren nhăn nhó

“hay là…”-ren và rin nhìn sang hắn đang ngồi ghế sofa và cười ranh mãnh. Hắn thấy lạnh gáy thì nhìn sang hai thằng bạn đang nhìn chằm chằm mình.

“gì”-ran

“ran đẹp trai, tao muốn nhờ mày chuyện này được hk,”-ren nói ngọt sớt cùng vs đôi mắt cún con làm hắn nổi da gà.

“nói, đừng làm bộ mặt đó vs tao”-ran khó chịu

“mày lên gọi ema giúp tao được hk, kan yk mĩ ùi, hk ai gọi nó dậy hít, tao mắc gọi bx tao ùi”-ren năn nỉ

“uhm, nếu có chuyện gì mày gánh, ok”-ran vui mừng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra hk quan tâm

Vậy là hắn leo lên phòng nó, lên đến cầu thang hắn bị cận vệ chặn lại

“cậu hk được lên, đây là lệnh của tiểu thư”-cận vệ ngăn cản

“tôi hk quan tâm, tránh_ra-hắn lạnh lùng gằng từng chữ”hừ, hk cho mình lên sao”hắn nghĩ

“xin lỗi”-cân vệ nhất quyết hk cho hắn lên

“vậy đừng trách”-hắn nhếch miệng và rồi “bụp….rầm” hai chàng cận vệ nằm một đống. hắn ngang nhiên bước vào phòng nó. Vào phòng hắn hơi bất ngờ căn phòng chỉ hai màu trắng đen, tất cả đồ dùng cũng chỉ có hai màu đó, hắn tưởng nó cũng giống mấy đứa con gái khác, thích sự diệu dàng. Đã vậy nhiệt độ thì thấp cỡ 23 độ (hắn đoán). Tới giường nó, hắn thấy nó ngủ sao bình yên, khuôn mặt tựa thiên thần. hắn nhân cơ hội lấy dt chụp hình lại. xong hắn lay nó dậy

-“Ema dậy, cô hk định đi cắm trại ah”- hắn vừa gọi vừa lay mà nó hk chịu dậy, bực mình hắn bay lên giường nằm chung vs nó lun. Còn nó đang ngủ bỗng thấy có mùi nước hoa của con trai, mà người nó lại bị ôm chặt “anh mình vs Kan đâu Xài nước hoa mùi này, mà mùi này quen quen, hk lẽ, nó mở mắt ra, thấy khuôn mặt hắn sát mặt mình, hoảng quá nó đạp cho hắn một phát và nơi mà hắn đáp chính là nền gạch lạnh toát. Hắn lồm cồm bò dậy, vừa dậy đã bị nó cho ăn bạt tai

-“ai cho phép cậu giám lên phòng tui hả”-nó quát khuôn mặt nó đỏ gay, tức giận

-“anh cô kêu tui lên gọi cô dậy, Kan yk Mĩ rồi hk ai gọi cô, nên tui ms lên gọi, ai ngờ làm chuyện bao đồng còn bị đánh, đúng là làm ơn mắc quán, mà cô tính đứng đó tới trưa luôn hả hk định định đi cắm trại ah”-hắn uất ức quát lại nó.

Bây giờ nó ms tá hỏa là trễ rùi, nhanh chân phi vào nhà tắm làm vscn, hắn ngoài này chờ nó thầm rủa thằng bạn. Ren dưới nhà cứ nhảy mũi hoài “ai nói xấu mình hay sao mà cứ nhảy mũi hoài vậy ta” Ren nghĩ

Xong, nó vs hắn xuống lầu, hai khuôn mặt hầm hầm làm ai cũng toát mồ hôi, vừa xuống chỗ anh nó, nó quát

“ai cho phép anh cho hắn lên phòng em hả, còn lại đánh cận vệ của em nữa là sao”

“tại anh hk biết nhờ ai gọi e dậy nên…”-Ren giải thích

“hk nên gì hết, anh và cậu ta phạm điều hai của quy định, dọn nhà một tháng”-nó tức giận nói

“thui mà tha cho chồng tao lần này yk, nha”-Jen năng nỉ

“mày muốn thì cứ giúp họ, nhưng quy định là quy định”-nó nói chắc nịch làm Ren và Ran mặt méo xẹo. ran thì tặng cho Ren cái nhìn thấu xương

Hôm nay tụi nó đi chung xe vs lớp nên tài xế phải chở tụi nó đến trường, hên là tụi nó đến kịp. thế là tụi nó lên xe ngồi chỗ ngồi tụi nó như sau: ren vs jen ; nó vs hắn ;jun vs rin( Vì trên xe chỉ còn lại 7 ghế, ba ghế đôi và một ghế đơn, nên bọn nó quyết định ngồi theo cặp). Ai ngồi trên xe cũng ganh tị vs tụi nó nhưng do gia đình tụi nó có gia thế lớn nên hk dám làm gì

Chỗ Ren vs Jen

“vợ yêu, đói bụng hk chồng lấy bánh cho vợ ăn nha”-Ren ui chiều Jen

“uhm, vợ đói chít lun nè, sáng có ăn j đâu”-Jen than vãn(cái tật ngủ dậy trễ chi)

“nè, bánh nè, vk há miệng ra nào, ngon hk”-ren

“đồ ăn của chồng là ngon nhất,hihihi”-Jen hí hửng

Và bla….bla…. hai người tám trên trời dưới đất.

Chỗ nó vs hắn. một hk gian im lặng bao trùm. Hắn thấy vậy nên mở lời trước:

-“chuyện hùi sáng cho tôi xin lỗi”-ran tỏ vẻ hối lỗi

-“cũng biết lỗi”-nó lạnh lùng đáp

-“uhm, thui mà Ema xinh đẹp, cậu tha cho tớ vs Ren nha, nha….”-Ran năn nỉ nó, thay luôn cách xưng hô vs nó cùng khuôn mặt hít sức mắc cười, nhịn hk được nó cười lớn

“hahahahaha…cậu…ha…cũng…haa biết làm nũng nữa hả”-nó cười đau cả bụng, hắn thì mặt đỏ hơn trái cà chua. Còn cả lớp và tụi kia cũng bất ngờ “công chúa băng cười sao, hoàng tử băng làm nũng, ôi hk thể nào”suy nghĩ của tất cả m.n. lúc này Min đã nhanh tay chụp hình cảnh này lại.

Thấy m.n như vậy, hắn lấy lại hình tượng lạnh lùng ban đầu “cậu có thui cười hk,m.n nhìn kìa”

“uhm, thui được rùi, lần này tui tha cho hai người”- nó nói mà cứ tủm tỉm cười làm hắn càng quê hơn, hắn bực mình làm mặt giận.

Nó thấy vậy liền xuống giọng năng nỉ hắn “tui hk cười nữa, con trai mà giận nhìn giống con gái lắm” hắn nghe nó nói vậy vui trong lòng. Hai người cứ như vậy mà hk biết rằng hai đứa nó ngày càng thân nhau, khoảng cách của hai đứa cũng được rút ngắn.

Phía Jun vs Rin

Hai người này thì có lẽ quá lãng mạn, Jun nằm tựa lên vai Rin, Rin thì đọc tiểu thuyết cho Jun nghe, ui sao mà sến quá.

Cuối cùng cũng đến được nơi cắm trại, bước xuống xe thì tụi nó đã gặp ngay bọn devil.

Nhưng tụi nó lẫn tụi hắn đều làm lơ bọn ả. Làm ả tức điên “tụi bay cứ chờ yk, hum nay là ngày giỗ của tụi mày,hahaha”-bọn ả nghĩ

Bình luận