Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi

Chương 21: Đính hôn

Tác giả: Iceqeen

Sau những việc xảy ra với tụi nó, thì các baba quản tụi nó gắt gao hơn, khi nào cũng có vệ sĩ đi theo. Hôm nay là ngày baba nó về VN. Ông nói là có chuyện muốn nói với nó và anh nó.

Tại sân bay tân sơn nhất, có ba cô gái và hai chàng trai rất đẹp, họ như thiên thần, m.n già trẻ, gái trai đều tấm tắc khen. Bọn nó đứng đó chờ khoảng nửa tiếng rồi mà hk thấy baba nó ra, tụi nó lo sốt ruột. lúc này nó thấy baba nó cùng một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi khoát tay ba nó bước ra. Tụi nó mừng quá chạy lại ôm chầm lấy ông

“baba ah, con nhớ baba quá”-nó giọng lạnh nhưng vẫn có chút ấm áp

“uhm, cục cưng của baba, baba cũng nhớ con lắm, nhưng ta thấy con dạo này hơi gầy”-baba nó lo lắng

“hk sao mà baba, chắc do bên đây không khí khác bên Mĩ”-nó sợ baba nó lo nên bịa đại lí do nào đó

“baba/chú chỉ biết ema, hk thương tụi con hả”-jen, jun, kan, ren giả bộ hờn dỗi

“thui thui, Ta nhớ hết được chưa,để ta xem, ui cha kan dạo này đẹp trai ra nha, jun ngày càng xinh nha, jen cũng vậy. còn ren uhm….. cũng vậy chẳng khác gì, hahahahaha”-ba ba nó trêu chọc ren làm, cả bọn ôm bụng cười.

“nhưng baba ah, bà ta là ai vậy”-nó tò mò

“ah, Về nhà đi rùi ta giới thiệu luôn”-baba nó

Tại nhà nó.

“Các con ngồi xuống đây hết đi, ta về đây là có hai điều cần nói với tụi con:Thứ nhất ta xin giới thiệu đây là bà Châu An Như, ba và bà ấy quyết định đăng kí kết hôn. Bà ấy sẽ trở thành mẹ của các con.”-baba ôn tồn nó nói

“baba lấy vợ ak, nhưng lúc bên mĩ con có thấy ba quen người phụ nữ nào đâu”-ren tò mò

“ta mới quen bà ấy lúc các con về vn ak”-baba giải thích

theo nãy giờ quan sát bà thì bà là một người hiền lành, thùy mị, khuôn mặt phúc hậu. nhưng nó vẫn hk thích baba nó lấy vợ

“vậy chuyện thứ hai”-nó lạnh giọng nói làm ai cũng phải sợ cả bà ta. Ba nó biết nó đang hk vui khi ông tuyên bố như vậy. ông sợ nói điều hai sẽ càng làm nó giận hơn, vì trước giờ nó hk thích bị áp đặt

“thư hai ta muốn vào ngày thành lập công ty , ta muốn tuyên bố cuộc đính hôn của anh con với jen và…….”-ba ba nó nói ấp úng

“và gì bác?”-Jun tò mò

“và ema, con sẽ đính hôn cùng Kan”-baba nó.

“Đùng” như sét đánh ngang tai cả bọn, nó sẽ đính hôn cùng Kan sao, sao thể được

“con không đồng ý”-nó phản bác.

“tại sao?, trước giờ hk phải con vs Kan rất tốt sao”-baba nó thắc mắc

“trước giờ con chỉ xem Kan là anh trai, hk hơn hk kém, còn chuyện đính hôn, KHÔNG-BAO-GIỜ”-nó nói lạnh lùng.

“không muốn cũng phải muốn, đó là quyết định của ta, con hk được cãi, nếu con muốn hủy hôn thì hãy đem bạn trai về đây, mà điều kiện là người đó phải thật sự yêu con, ta hk quan tâm gia thế, nếu được thì ta chấp nhận hủy hôn”-baba nó nói

“…………”-nó hk nói gì bỏ lên lầu

Kan thấy biểu hiện của nó như vậy thì rất đau, nghe nó nói chỉ xem mình là anh cậu đau hơn, như ngàn mũi kim đâm vảo tim mình vậy.

Ba nó thấy Kan buồn cũng an ủi cậu “rồi con bé sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của con mà”-ông cười hiền

“dạ, thôi con lên phòng xem Ema như thế nào”-kan

“uhm”-baba nó

Trên phòng nó

“Ema”-Kan gọi nó

“gì”-nó lạnh nhạt trả lời

“tớ xin lỗi, nếu cậu hk thích tớ sẽ nói hủy hôn được chứ”-Kan buồn nói

“cậu nghĩ baba sẽ đồng ý hủy hôn?”-nó hỏi ngược lại Kan.lúc này Kan chỉ biết im lặng, vì giờ nói gì cũng như vậy thui. Cậu đành lặng lẽ trở về phòng của mình.

Tại bar tụi hắn

Sau khi nó và Kan về phòng thì tụi kia yk Bar (vì có baba nó về nên tự do yk chơi hk sợ nó nữa vì có baba nó chống lưng)

“có chuyện gì mà mày gọi bọn tao ra đây”-Rin hỏi

“sao hôm nay tụi bây hk về nhà”-Ren

“baba tụi tao bắt về nhà ở. Hiazzz”-Rin rầu rĩ nói

“mà chuyện gì, nói”-Ran bắt đầu khó chịu

“uhm, ba tao bắt tao với Ema đính hôn”- ren

“WHAT????”-RAN, RIN đồng thanh

“còn nữa, tao thì đính hôn với Jen hk sao, nhưng Ema thì baba tao bắt đính hôn vs Kan”-Ren

“WHAT?????_hai chàng lại đồng thanh

“Kan chỉ là con quản gia mà ba mày cũng chọn làm con rể được ah”-Rin thắc mắc

“bác trai hk hề có vụ khinh miệt người nghèo đâu, mặc kệ giàu hay nghèo chỉ cần yên thương nó thì bác vẫn ok”-Jun gật gù giải thích`

“vậy cô Ema đồng ý”-Ran lên tiếng

“mày nghĩ nó đồng ý?”-Ren

“chứ giờ tính sao?”-Rin

“baba tao nói, nếu nó có thể dẫn bạn trai về ra mắt trước ngày thành lập công ty nhà tao thì sẽ hk có hôn ước đó”-Ren

“uhm”-cả bọn.

Sau đó là bọn họ chìm trong im lặng, hk ai nói vs ai câu nào nữa. anh nó biết Ran sẽ buồn khi người nó đính hôn hk phải là ran. Anh nó nghĩ “hk biết thằng Ran tính sao nữa, haizzz, có khi nhờ đính hôn này mà hai tụi nó nhận ra tình cảm của nhau cũng nên, để thời gian quyết định vậy.”

Bình luận