Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping

Tác giả: Sophie Kinsella
Nếu bạn từng thiếu tiền một ai đó hay một hãng tín dụng nào đó, từng vùi sâu tờ hóa đơn trước cả khi mở nó ra, từng thuyết phục bản thân mua hàng giảm giá một được hai cũng là cách kiếm tiền… cuốn sách hấp dẫn này chính là của bạn. Với lớp lớp chi tiết hài hước thú vị – cả cuốn sách là hành trình của tiếng cười không ngớt. Vừa nhận bằng đại học xong, Rebecca được một ngân hang lớn ở London tặng một số tài khoản kèm khoản thấu chi miễn lãi suất là 2000 bảng. Chỉ mấy tháng sau vai nữ chính của Sophie Kinsella đã vượt quá khoản cho phép. Và rồi cô bắt đầu ngồi rà lại toàn bộ hóa đơn thanh toán, thẻ tín dụng… một con số tổng mà cô không tài nào tin nổi!!! Đơn giản chỉ bởi vì Rebecca là Tín đồ Shopping. Cô say mê mua sắm tất cả món ăn ngon, quần áo đẹp, đồ trang sức, trang điểm, và thậm chí hết thảy những vật dụng dễ thương. Cô yêu hàng hiệu, thích tạp chí thời trang, và mê cả những hàng giảm giá, những điểm thưởng tích luỹ nữa. Một cuộc sống thật sành điệu cho mình và tất cả bè bạn và người thân. Rebecca chỉ mơ ước có thế thôi. Nhưng làm sao đây, công việc chán ngắt ở tòa soạn Successful Saving không giúp cô đủ chi trả, dù bất kỳ khoản nào trong số đó. Rebecca Bloomwood ngốc nghếch có một chút thiếu may mắn với công việc như thế. Buồn hơn là cô chưa có căn hộ với khu bếp gỗ sồi ngâm như cậu bạn hàng xóm ấu thơ. Càng buồn nữa khi Rebecca chưa có được một chàng trai thật tốt, thật tốt. Như bất kì mọi người, cô phải tìm cho mình một giải thoát vui vẻ. Với một tín đồ shopping, giải pháp đó là mua sắm, mua sắm và mua sắm. Và rồi rắc rối to đã đến với Rebecca. Cô không còn kiểm soát nổi chi tiêu. Hàng loạt thư đòi nợ từ các công ty tín dụng và ngân hàng ngày ngày xếp chồng trước cửa. Cô khiếp sợ rồi lờ đi, rồi không còn khiếp sợ nữa. Tiếp tục mua sắm nhiều hơn. Và thế là rắc rối nhiều hơn. Đã đến lúc phải tìm một giải pháp thực sự! Quyết đinh Cắt Giảm Chi Tiêu, Rebecca tự làm đồ ăn trưa, tự pha cà phê, tự làm món cà ri, và hưởng thú vui miễn phí mà cô tưởng sẽ có ở viện bảo tàng… Nhưng làm sao đây, cuối cùng cô phải chi bộn tiền để mua bình đựng cà phê, sách nấu ăn, chảo nấu cà ri, hàng đống gia vị, và cả vé vào viện bảo tàng nữa… Thật buồn khi kế hoạch chẳng thành công, phải làm gì đó để vui lên thôi nào, và gì đây, mua sắm một chút… chỉ một chút thôi.
Bình luận