Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 6: Gặp gỡ hot girl the heirs

Tác giả: Gia Hân
Chọn tập

Hôm nay là ngày thứ hai tụi nó đến trường, vẻ ngoài ngoan hiền đã được vứt sang một bên, thay vào đó là những cậu ấm cô chiêu đến trường để quậy phá. Buổi sáng hôm nay trường The Heirs nhộn nhịp hơn bao giờ hết, những tiểu thư thiếu gia kiêu ngạo bước xuống xe như muốn khoe rằng mình là con nhà quyền thế

Két…

7 chiếc BMW sang trọng đỗ trước cổng trường, và người trên xe không ai khác chính là tụi nó, mặt ai cũng vui vẻ trừ nó vì nó phải đi cùng xe với cái tên mà nó ghét cay ghét đắng – anh hai “hờ” của nó. Khi thấy nó bước xuống cùng với Domeneering Price thì đồng loạt những ánh nhìn sắc lẹm bắn về phía nó, đặc biệt là nó có thể cảm nhận được một ánh mắt rực lửa khác với mấy đứa con gái kia, không để tâm dù chỉ liếc một cái, nó thong thả bước đi cũng với 3 con bạn thì

_đứng lại- giọng một con nhỏ vang lên gây chú ý cho toàn thể trường

_woa, beautiful girl- Mindy phấn khích

_….- nhỏ hơi ngại

_bạn gọi tụi mình sao?- nó hỏi

_phải, mày là đứa nào mà dám đi cùng xe với anh Aubrey hả?- nhỏ hống hách nói

_vậy cậu có dám đi cùng không?- Emily ngây thơ hỏi

_mày…tất nhiên là dám, có phải không anh?- nhỏ xáp xáp vào Aubrey làm cô hơi khó chịu

_hồi nào vậy mẹ?- anh giả vờ hốt hoảng đẩy nhỏ ra

_anh…hic hic, anh không thương em sao? chỉ vì con nhỏ đó mà anh…- nhỏ thút thít

_không biết xấu hổ- hắn và Jason cùng nói

Đúng lúc này: Chát – trên mặt nó đã hằn năm dấu tay, Aubrey nhìn thấy mà xót xa

_cô vừa làm gì vậy?- Jason chạy lại kéo nó ra sau lưng

_đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà- hắn cho tay vào túi quần khinh bỉ đá nhỏ xuống đất

Chuyện gì mà làm tụi hắn bức xúc thế kia, hãy quay lại 5 phút trước

Trong lúc Aubrey còn đang giễu cợt con nhỏ kia thì có 3 đứa con gái tiến lại trừng mắt nhìn tụi nó, tụi nó cũng không vừa mà nhìn lại

_sao đây? còn 3 ông kia nữa đúng không?- Jenny nhịp nhịp chân hỏi

_đúng vậy, tốt nhất là tụi bây hãy tránh xa các anh ấy ra đi- nhỏ 1 nói

_mắc cười ghê, tránh ra rồi thì các cậu sẽ lại gần được sao? học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn thì tránh sao cho được đây- Emily khiêu khích

_tao không cần biết, nếu không muốn ra đường ở thì ngoan ngoãn thi hành đi- nhỏ 2 kiêu ngạo

_haha, vậy nếu đứa con gái nào đụng đến mấy thằng đó thì cũng ra đường ở hết và cái trường này thành trường nam sinh luôn sao?- nó cười lạnh

Chát – nhỏ đó tức giận tát nó

Quay trở lại thời điểm bây giờ, Aubrey đang bóp chặt cổ nhỏ

_ư…hic…anh à…em xin lỗi..ư- nhỏ khổ sở nói

_bình tĩnh đi- Edward nhảy vào can ngăn

_hừ, cô hãy nhớ lời tôi nói ngay sau đây: đừng bao giờ đụng đến EM GÁI của tôi- anh hằn học nhấn mạnh

_em..em gái?- nhỏ ngạc nhiên

_ủa, Andrena đâu rồi?- Jason quay qua không thấy nó thì hỏi

_đi rồi, Harry cũng vừa chạy theo, đừng lo- Mindy trấn an bạn trai mình

_ukm, ngoan- anh xoa đầu cô

Hiện giờ nó đang ở sân sau trường, uất ức dâng lên tới tận đỉnh điểm, một cái tát của ba cũng đủ để nó đau lòng, vậy mà một con nhỏ thấp hèn như vậy cũng dám đánh nó. Hắn đứng từ xa nhìn nó trút giận lên cây cỏ mà lắc đầu chán nản, tiến lại lấy tay bịt mắt nó, nói giọng ấm áp

_đoán xem là ai nè?- hắn hơi gằn

_tôi không đùa à nha- nó dùng ngón võ Judo quật hắn xuống

_aaa, cô đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả- hắn đau khổ nói

_mắc ói qua- nó làm động tác nôn mửa sau đó quay đi chỗ khác

_có đau lắm không?- hắn nâng mặt nó lên ánh mắt xót xa hỏi

_huhu, chưa ai dám đánh tiểu thư như tôi, vậy mà ả ta dám, thật nhục nhã- nó ôm lấy hắn thút thít kể

_tôi biết rồi, nín đi- hắn yêu chiều vuốt tóc nó

_huhuhu- nó vẫn chưa chịu nín

_nín đi mà, NÍN- hắn hết chịu nổi gằn lên

_hic..hic- nó ủy khuất nhìn hắn làm hắn không chịu nổi mà hôn lên đôi mắt đầy nước đó

Nó ngạc nhiên lắm nhưng cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt để hắn tùy ý, muốn làm gì thì làm, từ mắt hắn đưa môi mình áp sát vào môi nó và để như vậy thật lâu rồi bỏ lên lớp, nó cũng biết làm gì nữa bây giờ nên đi lên luôn.

GTNV:

Nhỏ tát nó: Hà Ánh Nguyên (Sarah): cũng xinh, chảnh chọe, ba là chủ tịch công ty dưới quyền tập đoàn nhà nó, thích hắn theo từ năm lớp 8 nhưng chưa được đáp lại

Nhỏ bị Aubrey đánh: Hồng Ngọc Linh (Lisa): cũng xinh, kiêu căng, ba là nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng, mẹ mất, thích Aubrey

Diệp Minh Ngọc (Kate): cũng xinh, giọng nói chua lét, ba mẹ mất hết, ở nhờ nhà Sarah, thích Jason

Lý Khánh Tiên (Amber): xinh hơn 3 đứa kia, điềm đạm, chảnh nhưng ít nói, quân sư của nhóm, thích Edward

Chọn tập
Bình luận