Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 31: Ngày thứ hai ở wealthy

Tác giả: Gia Hân
Chọn tập

Chương trước t/g quên nói, thân phận của tụi nó: từ lúc 6 tuổi, 4 đứa tụi nó được đưa sang Mĩ để học kinh doanh cũng như võ thuật, tụi nó đã được đào tạo để trở thành 4 cô gái mạnh mẽ nhất và tụi nó đã tham gia vào thế giới ngầm với cái tên Tứ Đại Angel, nó là Đại Tỷ Irene, Emily là Nhị Tỷ Helen, Mindy là Tam Tỷ Alice, Jenny là Tứ Tỷ Stella. Tụi nó giết người không nương tay, nghe danh đã sợ….

Bây giờ tụi nó và Min cũng đã thân thiết hơn, mới sáng mà Min đã qua nhà đón tụi nó: hôm nay nó rất cá tính và tinh nghịch với áo sweater đen in chữ Hello của FLEA MADONNAX BEAKER mix cùng short jeans và giày trắng cao cổ của Palladium; Emily nữ tính với áo Time is Honey của hãng mod Cloth và chân váy đen in hoa nhí của Emily and Fin; Mindy dễ thương với T-shirt tay dài màu hồng in số của 3sum by James Jeans mix quần sooc yếm của Gues; Jenny trẻ trung với T-shirt in số của 3sum by James Jeans mix quần short denim của Guess.

Cả năm đứa cùng tay trong tay vào trường, bọn con trai thấy tụi nó thì nhìn lé cả mắt, bỗng “Vù….”, một cơn gió thổi qua, tụi nó khẽ rùng mình

_lạnh quá má ơi- Mindy lấy hai tay ôm mình nói

_ai biết được- Jenny cũng vậy

_biết vậy đừng mặc váy- Emily hối hận

_hình như kín trên hở dưới là style của Andrena nhỉ?- Min hỏi

_hở trên hở dưới gì nó cũng mặc được hết á- Mindy đáp

_vào học rồi kìa, mau đi- nó cũng lạnh chứ bộ nhưng có lẽ đỡ hơn vì nó mặc sweater

Tiết đầu tiên là tiết Sử của cô Lan – cô giáo sư tử của trường này, bả không những dữ mà còn tưng tưng như cô giáo Khánh vậy đó, mà chết cái nữa là hôm nay kiểm tra 15 phút, tất cả đã chuẩn bị giấy viết đầy đủ, đang làm thì Peter đưa cho nó một mảnh giấy

_gì đây? hỏi bài thì hỏi đại đi còn bày đặt đưa thư nữa- nó mở ra và ngạc nhiên hết cỡ

_*rầm*…

_má ơi- nó giật nảy mình nhìn bà cô đằng đằng sát khí đứng bên cạnh

_cái gì đây? đưa cái phao cho cô, đưa đây nhanh lên- cô xòe tay ra

_dạ thưa cô, em đi học chứ không đi bơi mà đem theo phao cô- nó giả ngơ

_ý cô là cái phao em hiểu không, cái phao không phải cái phao đi bơi, đưa đây- cô giải thích và nói

_dạ thưa cô em không có đi bơi để đem theo cái phao- nó vẫn giả ngơ

_ôi trời, bây giờ em đưa cô cái tờ giấy, đây- cô giật lấy tờ giấy và đọc

_….- nó ngơ ngác nhìn bà cô

_tại sao trong lúc các bạn tập trung làm bài thì em có thể nhận bức thư của người khác? em quay bài đúng không? copy bài đúng không, được rồi để cô đọc. hahaha, trời ai vậy? ai là người viết cho em bức thư này cho cô biết được không, tại vì cô không hiểu cái người đó bị mất nhận thức về không gian thời gian hay sao mà mới tiết một đã hẹn tiết cuối đi chơi, hả?- bả xổ một tràng

_dạ thưa cô, em không hiểu vì sao cái bức thư đó đến với cô, em đang làm bài kiểm tra thì bức thư nó đến đột ngột bất ngờ trong cuộc sống của em và em chỉ có việc là đón nhận nó thôi, còn cái việc cô tịch thu bức thư là việc của cô, cô biết hông, cái lá thư nó đến…rồi đi…cuộc đời em nó như cái định mệnh vậy đó, ôi cái định mệnh!- nó cũng không vừa mà tuông lại

_HAHAHA- cả lớp ôm bụng cười

_các..các em..HẾT GIỜ, THU BÀI- bà cô tức quá là lên gom hết bài vở

Nhưng cả lớp đã làm xong trong khi nó và bà cô vẫn đang đối thoại, t/g xin lỗi các bạn yêu mến cô giáo Khánh vì đã đem một phần trong SchoolTv ra nha, chân thành xin lỗi….

Ra chơi, cả đám tụi nó quyết định bùng học và đi shopping, tất nhiên là có cả Peter, thường ngày đi mua sắm tụi nó rất hứng khởi nhưng giờ thì sầu não

_woa…tao đã ăn kem ở đây này- nó chỉ vào một quán kem

_ăn với ai?- Jenny mặt gian nhìn nó

_với Edward- nó cười tít mắt

_…..- mặt Jenny đang đen lại

_ể, baby sao thế?- nó ngơ ngác

_hừ, tao đã đi ăn với Harry ở đây này- cô lấy lại phong độ chỉ vào quán ăn gần đó

_…..- tới lượt mặt nó đen lại

Cả hai đang nhìn nhau tóe lửa, Mindy và Emily đứng gần đó chỉ biết cười trừ

_chị Andrena- một giọng nói lảnh lót vang lên

_Sally- tụi nó đồng thanh

_các chị bùng học à?- cô cười đểu

_em cũng vậy thôi, còn đi với Ryan nữa chứ, ghen tị- nó xị mặt

_hì hì, biết sao giờ, mr.right của chị đi mất rùi mà- cô cười gian

_chán chết- nó thở dài

_đây là…- cô chỉ qua Min và Peter

_xin chào, mình là Vân, đây là Quân- Min cười

_xin chào, mình là Chi, còn đây cũng là Quân luôn- cô nhe răng cười

_trùng hợp nhỉ?- Min vui vẻ phải

Andrena xinh đẹp ới ời, baby có điện thoại kìa

Điện thoại kìa Andrena ơi

Bài hát này là do hắn cài vào

_cái nhạc chuông quỷ quái, nghe- nó bực dọc mở máy

_hello Andrena- đầu dây bên kia vang lên

_Jason?- nó ngạc nhiên

_phải, tụi mình về rồi, nhưng….- anh ấp úng

_nhưng sao?- nó tò mò

_Harry có lẽ không về được- anh hơi thất vọng

_không sao, đi luôn cũng được- nó hơi buồn nhưng vẫn mạnh miệng

_ukm- anh nén cười

_cậu tới sân bay rồi sao? mình sẽ kêu bọn kia ra đón- nó cười rồi cúp máy

_gì thế?- Jenny hỏi

_mấy ông ấy về rồi- nó nói

_thật sao? đi đi đón- Mindy hí hửng kéo nó

_Harry không có về- nó buồn bã nói

_chắc ổng bận- Emily đoán

_thôi tao mệt, về à- nó tạm biệt rồi đi về

_tụi này cũng về luôn nhá- Sally và Min đồng thanh

_tạm biệt- ba đứa cùng nói rồi đi thẳng tới sân bay

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện giờ có 4 người con trai với 4 vẻ đẹp khác nhau làm bọn con gái mê mẩn, bỗng có 3 chiếc Lamborghini Reventon dừng lại và 3 người con gái xinh đẹp bước xuống

_hey, ở đây- hắn vẫy tay

_ơ…cậu…- Emily ngạc nhiên chỉ vào hắn

_hì hì, là mình nói dối Andrena đó- Jason gãi đầu

_trời, làm nó buồn thúi ruột kia kìa- Mindy thở dài

_thôi về- Aubrey và Edward đồng thanh

_ukm

Vậy nó với hắn sẽ ra sao với lời nói dối trắng trợn của Jason? Nó có giận không? hãy chờ xem nhá

Chọn tập
Bình luận