Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 23: Hôn phu của sally

Tác giả: Gia Hân
Chọn tập

Bây giờ tụi nó và bọn hắn cũng đã chơi thân với Sally hơn sau khi nghe tâm sự của cô, cô nói ba mình đã tốt bụng hơn trước, biết quan tâm giúp đỡ mọi người không còn ganh đua nữa, những hành động của cô lúc ở trường là do cô tự nghĩ ra nhưng bây giờ đã hối hận, nó cũng không nói gì, người nó hận không hẳn là ông ta mà là 4 ả đàn bà kia.

Hôm nay nó chọn cho mình chiếc áo khoác kẻ caro gam màu hồng pastel của Lewitt, không quên nhấn nhá bằng mũ nồi rất đáng yêu và tinh nghịch; Mindy năng động với duffle coat màu đỏ burgundy của Lacoste; Jenny kiêu kì trong chiếc áo khoác dáng dài gam màu trắng pha đen của Jill by Jill Stuart và cuối cùng là Emily nhẹ nhàng với kiểu áo khoác trắng cao cổ của Qua.

Hắn lịch lãm với áo khoác đỏ burgundy cổ điển của Chris Christy; Jacket kiểu tay pha da trẻ trung Buckaroo Jeans tôn lên vẻ xấc xược của Aubrey; Jason chọn Jacket pha màu của Time Homine và Edward với áo khoác bóng chày đen sọc trắng của System Homine.

Sải bước đến cửa lớp nó thấy một chàng trai và một cô gái đang cãi nhau, không khó để nhận ra cô gái đang mặc duffle coat màu tím than của Whole Hauss kia là Sally và thật trùng hợp, chàng trai đó cũng mặc duffle coat kiểu dáng tương tự nhưng của hãng New Balance.

Nó như nhớ ra gì đó liền tiến lại

_Sally- nó gọi

_chị- cô cúi đầu và đứng sau lưng nó

_có chuyện gì ở đây vậy?- Mindy cũng đi lại

_woa, đẹp trai đẹp trai- Jenny xoa cầm tán dương

_xin chào- chàng trai đó lịch sự hôn tay tụi nó làm bọn hắn đứng gần đó nóng máu

_chào- nó lạnh nhạt làm chàng trai trẻ rùng mình

_sao cậu và tên này cãi nhau thế?- Emily quan tâm hỏi

_anh ta va phải mình rồi còn nói mình cố ý gây sự chú ý nữa- Sally nũng nịu

_cậu là người hôm qua ở bar Hell đây mà- nó búng tay

_em quen à?- hắn hỏi

_không, đây là người mà Sally va phải lúc chạy về- nó nhìn qua cô em họ

_ơ…à em nhớ rồi- cô reo lên

_thì ra cô là nhỏ mất nết ở bar- chàng trai cười đểu

_mất…mất nết?- cô ngạc nhiên

_con trai gì mà bất lịch sự- Mindy phán rồi kéo Sally đi

_chuẩn- Jenny cũng thêm

Rồi cả bọn mỉa mai đủ thứ và đi vào lớp để lại chàng nai tơ đứng đơ người, chỉ khi cô giáo nhắc nhở anh mới biết mà đi vào giới thiệu, Sally hôm qua vì không có bàn ghế nên học tạm tại 11-2 giờ mới chuyển qua, cả hai cùng đứng trên bục nhưng mắt thì nhìn nhau muốn tóe lửa

_e hèm, các em giới thiệu đi- cô giáo nhắc nhở

_chào các bạn, mình là Phạm Lan Chi, có thể gọi thân mật là Sally, mình rất vui khi được học cùng các bạn và mong rằng mình sẽ sớm trở thành một phần tử của lớp Heirs- cô quay phắt sang đọc một bài diễn văn dài đằng đẳng kèm theo một nụ cười tỏa nắng làm ai kia đứng cạnh cũng cười theo

_woa, xinh quá đi- cả lớp cùng nói

_còn bạn thì sao?- một girl hỏi chàng trai đó

_xin chào, tôi là Lâm Khánh Quân, có thể gọi là Ryan- Ryan cười tươi

_hai em ngồi cùng sau bàn Emily nhá- cô giáo phân

Mình giới thiệu sơ đồ nha, lúc trước quên

hs hs – hs hs – hs hs

hs hs – hs hs – hs hs

hắn nó – Emily Aubrey – hs hs

Mindy Jason – Ryan Sally – hs hs

Edward Jenny – hs hs – hs hs

Đến giờ ra chơi, Sally nhận được một cuộc gọi từ ba mẹ và xin phép về trước, 10′ sau Ryan cũng nối gót nhỏ xin về, tụi nó thấy lạ nhưng không nói gì. Còn về phần Sally, cô buồn bã đi thẳng tới nhà hàng Temple Club, hôm qua chính miệng bà cô – ông phạm đã nói là cô đã tới tuổi lấy chồng và ông đã chọn được chàng trai cho cô nhưng đó không phải là lý do, lý do thật sự là ông muốn cái công ty mà ông đã ra sức gầy dựng sẽ vươn được tới tầm cao của thế giới

Cô bước vào nhà hàng với bộ đồng phục học sinh, nhẹ nhàng tiến lại phía ba mẹ và…..OMG……

_anh làm gì ở đây?- cô trố mắt nhìn tên Ryan đang chễm chệ

_gặp hôn phu, còn cô?- anh trả lời

_tôi cũng…giống anh…- cô nhận ra vấn đề

_các con quen nhau sao?- mama Ryan ngạc nhiên

_chỉ là tình cờ thôi ạ, và con cũng nghe được anh ấy nói con mất nết, va phải con mà không xin lỗi còn nói con cố tình gây sự chú ý mặc dù con có hàng tá người theo xếp chật cả Liên Bang Nga luôn ạ- cô tranh thủ kể tội và cũng tự sướng về bản thân luôn

_cô..cô..- anh tức hộc máu

_hahaha, con trai, con chết chắc rồi- papa anh cười lớn

_bây giờ chúng ta bàn chuyện thôi chị- mama cô nhắc nhở

_được, tháng sau sẽ là lễ đính hôn của tụi con cho nên trong vòng 1 tháng hãy tranh thủ bồi đắp tình cảm bằng việc ở chung nhà nhé- mama anh cười ma mị

_ở chung á? không đời nào- cả hai cùng hét

_hử- pama của cả hai ngiêm nghị

_vâng, cũng được ạ- hai người ũ rũ

_con và anh ấy có thể ở cùng các bạn được không ạ?- cô e dè hỏi

_là sao?- papa cô khó hiểu

_con có chơi thân với 8 người, họ có đôi có cặp và đang sống chung với nhau, tụi con đến đó ở sẽ vui hơn, được không ạ?- cô nói

_bạn con là ai?- mama cô hỏi

_chị Andrena…- cô cuối đầu

_Andrena?- pama cô cùng nói

_vâng

_thôi cũng được, miễn con bé đừng làm gì con là được- papa cô hơi buồn khi nhắc tới nó

_cảm ơn ba- cô vui vẻ

_tôi chưa đồng ý mà- Ryan hất mặt

_….- nhỏ ánh mắt cún con nhìn sang “ba mẹ chồng”

_cái gì mà không đồng ý- mama anh đánh vào vai anh một cái đau điếng

_ba mẹ..- anh ủy khuất nhìn hai người làm cô bật cười

_vậy nha, hai con cứ từ từ tìm hiểu nhau nhé- các pama cười gian rồi kéo nhau ra về

_tôi cũng về đây- cô đeo balo lên rồi đứng dậy

_khoan đã- anh gọi

_gì nữa đây- cô khó chịu quay lại

_đi..chơi không?- anh gãi đầu

_phì…- cô bật cười khi thấy bộ dạng của anh

_cười gì?- anh ngại

_nếu thiếu gia có ý tốt thì tiểu thư đây không có lý do gì để từ chối cả- cô kiêu ngạo nói

_đi- anh nắm tay kéo cô ra xe

Suốt quãng đường hai người nói rất nhiều chuyện và có buổi đi “phượt” thật vui vẻ, có lẽ hình bóng hắn trong tim cô cũng đã dần phai mờ để nhường chỗ cho người con trai khác.

Chọn tập
Bình luận