Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 7: Đi chơi cùng hot boy

Tác giả: Gia Hân
Chọn tập

Buổi sáng, khi những giọt sương mai còn đọng trên lá thì trong phòng, 4 nàng tiểu thư của chúng ta vẫn đang say giấc, bên dưới bọn hắn đợi tới tím tái mặt mày mà tụi nó vẫn chưa chịu dậy buột lòng Edward phải dùng tới chiêu cũ thôi

_hú hú, sóng thần tới rồi bà con ơi, chạy đi

_aaaa, sóng thần đến kìa, đâu đâu nó đâu?- Mindy hớt hải chạy ra nhưng gương mặt lập tức đen lại khi biết mình lại bị lừa

_SÓNG THẦN- Jenny cũng nhanh chóng chạy ra và hai nàng lại làm trò cười cho bọn hắn

_hai cậu bị lừa nữa rồi…hahaha- Jason cười đến chảy nước mắt

_cái tật vẫn chưa bỏ được- Emily đã rút kinh nghiệm khoanh tay đứng trước cửa trêu ngươi hai đứa bạn

_hứ- cả hai bỏ về phòng

15 phút sao, tụi nó bước xuống với vẻ ngoài xinh như tiên nữ khiến bọn hắn lác mắt: nó chọn cho mình chiếc áo bèo hai dây rớt vai màu hồng phấn cùng quần short đen khoe khéo đôi chân dài miên man, Emily nữ tính với chiếc váy tay bồng gam màu hồng pastel dịu nhẹ; Jenny quyến rũ với croptop cúp ngực mix chân váy bút chì màu sáng đẹp mắt; Mindy tinh nghịch trong chiếc quần sooc yếm bên ngoài áo phông.

Ngồi vào bàn ăn nhưng mặt hai đứa kia vẫn còn phụng phịu vì tức giận, nó chỉ biết lắc đầu nhìn hai con bạn trời đánh

này thôi chứ làm gì

_nghe nói chị ấy sắp về hả?- Emily đưa mắt hỏi nó

_ukm, tao không có ưa gì bả hết- mặt nó chán nản

_gì mà không ưa, bả thương mày muốn chết á- Jenny nhìn nó

_mà sao các anh cứ qua đây hoài vậy?- Mindy hống hách hỏi

_thích thì qua thôi- hắn nhún vai

_anh…

_hay mấy người dọn qua đây đi- Emily gợi ý

_NEVER- Jenny và Mindy đứng lên hét

_mấy bà có ý kiến thì ích gì, nhà này của Andrena mà- Emily ôm tai nói

_Andrena xinh đẹp, bà…

_tùy, muốn làm gì thì làm- nó hờ hững

_ơ…huhu, bà là bạn tui mà còn ăn hiếp nữa sao?- cô mếu máo

_không quan tâm- nó vẫn bình thản ăn

_đi chơi không?- Aubrey cười hỏi

_được đó, nhưng mà đi đâu?- Jason hứng khởi

_đi đâu chả được- anh nói nhìn sang Emily

_sao lại nhìn mình- cô hơi bối rối

_cậu đi với mình nha- anh nháy mắt với cô

_ô..ô..tình hình gì đây?- cả đám gian trá nhìn hai người

_a..các cậu..ghét quá- cô nũng nịu

_cô ấy đã yêu anh ấy rồi- nó nói bông đùa

_nghỉ chơi à nha- cô đỏ mặt nói

_ừ, nghỉ chơi đi, tụi này còn nhiều bạn mà- Jenny nói khích

_sao phải ngại?- Aubrey hùng hổ, nói vậy thôi chứ anh còn ngại hơn ấy

_thôi ăn nhanh đi- Edward giải cứu cho hai người

Sau khi ăn xong, tụi nó và bọn hắn chia thành bốn cặp để đi chơi với nhau, Jason và Mindy thì không có gì để nói, Emily và Aubrey thì ngượng muốn chết còn nói gì được nữa nên ta hãy chuyển qua hai cặp đôi “hoàn cảnh kia nha”. Edward lái xe với gương mặt lạnh băng nhưng tâm hồn thì muốn bốc lửa khi ở bên cạnh, Jenny nhà ta cứ lén lút ngắm anh rồi đỏ mặt quay đi

_tui biết tui đẹp, nhưng có cần phải ngắm kĩ như vậy không?- hết chịu nổi nên anh mở lời trước

_gì? gì chứ? ai thèm nhìn ngắm anh, atsm- cô bối rối nói

_….- anh bật cười – một nụ cười hiếm thấy làm cô đơ luôn

_a…”mình điên rồi, mình là để người ta say mê chứ không phải say mê người ta”- cô tự trấn an mình

Đến nó với hắn nha, hai người bây giờ vẫn còn cãi qua cãi lại cái vụ hắn đạp chân nó mà không xin lỗi thành ra nó cứ lải nhải bên tai hắn

_anh đạp chân người khác mà không chịu xin lỗi hả?- nó phồng má nói

_tôi không có làm- hắn chối

_ai cũng thấy hết rồi, đừng hòng ngụy biện- nó trừng mắt

_chỉ là lỡ thôi mà- hắn vẫn chối

_dù có như vậy thì anh cũng phải biết phép tắc cơ bản mà xin lỗi chứ, đàn ông gì mà bất lịch sự với phụ nữ quá đi- nó trách móc

_thì sao?- hắn vênh váo

_anh…xin lỗi là anh chết hả?- nó vẫn chưa chịu thua

_cô mà nói nữa là tôi hôn đó- hắn đe dọa

_gì chứ, không biết, phải xin lỗi đi- nó vẫn ngoan cố

_tức là…cô thích được tôi hôn?- hắn dừng xe mặt gian tà nhìn nó

_anh…anh đúng là..umh..um- nó bị hắn bị miệng bằng một nụ hôn ngọt ngào

_sao? giờ đi tiếp thôi ha?- hắn hài lòng tiếp tục chạy

_…..- nó đỏ mặt, một phần vì tức giận một phần vì ngại

_….- riêng hắn, nụ cười cứ thường trực trên môi làm nó muốn đấm

Nhưng dù sao nó vẫn rất vui vì nụ cười đó và cả nụ hôn đó – hắn chỉ dành cho nó

Chọn tập
Bình luận