Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 45: Tình địch xuất hiện – giận dỗi

Tác giả: Gia Hân
Chọn tập

Sáng 7h tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cả bọn phải thức sớm chỉ vì đón cô em họ của Jason, nghe nói nhỏ này khó ưa lắm, chả coi ai ra gì, tụi nó khá bực bội vì bị phá giấc ngủ nhưng cũng nể tình thằng bạn mà đi theo. Từ cửa chính có một cô gái có thân hình khá bốc lửa mặc trên người chiếc váy xuyên thấu cùng chiếc kính mát đi về phía tụi nó nhưng có lẽ không tên đàn ông nào chú ý vào nhỏ vì mắt đã dán vào người tụi nó hết rồi

_a…anh Harry- nhỏ thấy hắn thì lao đến

Nhưng không may, Jason biết trước nên đã chắn trước mặt hắn làm nhỏ ôm anh chứ không phải ôm hắn, còn hắn nhận ra nhỏ chính là người suốt ngày đeo bám theo mình lúc tụi nó qua Mĩ nên hoảng sợ núp sau lưng nó -_-

_anh làm gì vậy?- nhỏ quát

_em nên ăn nói cẩn thận- anh nghiêm mặt

_hừ…anh Harry à…ơ- nhỏ ngạc nhiên khi thấy hắn đang hôn nó đắm đuối

Trong lúc hai anh em nhà Jason cãi nhau thì hắn bỗng nhiên nắm chặt vai nó và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nó làm cả bọn ngơ ngác, cả sân bay ngưỡng mộ hò hét. Nhỏ tức giận kéo nó ra

_cô đang làm cái gì vậy hả?- nhỏ chỉ vào mặt nó

_hừ…tôi cần phải cho cô biết à- nó bẻ tay nhỏ

_á…anh à, nó dám đánh em kìa- nhỏ quay qua nũng nịu

_đáng đời- hắn lè lưỡi với nhỏ

_anh…không phải anh nói sẽ đợi em sao?- nhỏ rưng rưng

_nếu tôi không nói vậy chắc cô ám tôi tới già, đi thôi bà xã- hắn khoác vai nó kéo đi

_anh cứ chờ đó, nhất định tôi sẽ giành lại anh- nhỏ nhảm trong miệng

Cả bọn bắt đầu thấy ghét và quyết theo dõi nhỏ này tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm của nó và hắn, Jason hiền lành tốt bụng ra đón vậy mà nhỏ lại làm bảo bối của anh buồn, tức giận đá cái vali nhỏ ra xa và nắm tay Mindy về, hai cặp kia cũng vậy. Nhỏ quay qua thấy cái vali mình tít đằng xa thì khó chịu đi lại nhặt và bắt taxi về nhà

Khúc Hà Thanh: 16 tuổi, con của tập đoàn Khúc Gia lớn thứ 50 TG, bề ngoài yếu đuối bên trong là rắn độc, không biết ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông (t/g: em xin lỗi anh Jason vì xúc phạm tới em họ anh JS: không sao, nói nhiều cũng được)

Đến nhà và nhỏ lại thấy một cái cảnh không muốn thấy: nó đang nằm trên đùi hắn và được anh nhà đút trái cây cho ăn, còn một bên là Jenny đang vui vẻ quay phim, nhỏ tức lắm nhưng vẫn cố nhịn

_anh Harry, em sẽ ở đâu vậy hả?- nhỏ ỏng ẹo

_chuồng heo- hắn không thèm liếc nhỏ nói

_anh…- lửa giận bốc lên

_người đâu, đưa cô ấy lên phòng- Jason gọi

_à…ở tầng hai á nhá- Mindy nói với

_vâng- cô hầu xách vali dùm nhỏ đang tức giận ở kia

Sau mấy tiếng đồng hồ sửa soạn cho đẹp để hắn thích thì nhỏ cũng xuống nhưng số nhỏ xui xẻo hay sao mà nó và hắn đã dắt nhau về Byuu tận hưởng không gian riêng rồi

_anh Harry đâu rồi?- nhỏ hỏi mà không có chủ vị

_đi rồi- Emily nói

_đi đâu?

_về nhà- Jenny

_ở đâu?

_ở chỗ nó ở chứ ở đâu- Mindy nhún vai

_chị…

_chị sao? đẹp quá đúng không?- cô tự sướng

_chị…anh Jason, nhà của anh ấy ở đâu hả?- nhỏ quay qua anh họ

_em tính làm gì nữa đây? nó không có thích em đâu- anh đến chán với cô em

_em sẽ làm cho anh ấy thích- nhỏ hùng hổ

_hừ…cậu ta đang ở cùng vợ- Aubrey liếc nhỏ bằng nửa con mắt

_vợ? không phải em sao?- nhỏ vẫn mặt dày

_atsm- cả đám bĩu môi

_mau nói đi, địa chỉ- nhỏ hét

_tự đi mà tìm- Edward cũng nói

_hừ…được, rồi mấy người sẽ biết- nhỏ dậm chân về phòng

_xin lỗi- Jason khó xử

_không phải do anh đâu, tại ả khó ưa thôi- Mindy ôm cổ an ủi ck

_phải, nhỏ này gặp Andrena là chết chắc- Jenny hếch mũi

_các anh nên theo dõi Harry lúc cậu ấy đi một mình, như vậy ả sẽ bị vạch trần âm mưu, chẳng hạn giả vờ ngủ với cậu ấy nà, hôn cậu ấy rồi kêu Andrena lại bắt gặp- Emily liệt kê

_em rành quá cơ- Aubrey vuốt tóc cô

_xì…nhớ đó, còn ả tụi em sẽ theo dõi- cô nhéo mũi anh

_biết rồi- bọn hắn đồng thanh

_cẩn thận khi các anh đi bar đó, quan sát nha- Jenny chỉ vào mặt từng người cảnh cáo

_vâng- tập hai

Trở lại với nó và hắn, thân mật ở nhà bọn kia chỉ để chọc tức nhỏ Thanh, giờ thì mặt nó đằng đằng sát khí khoanh tay xem TV để hắn bên cạnh khổ sở than đất kêu trời

_bà xã à, anh có làm gì em đâu chứ- hắn lay nó

_”không có là sao?”- nó trừng mắt với hắn và nghĩ

_a..có, anh lỡ dại thôi mừ, tại lúc tụi em đi nhỏ theo anh hoài nên anh mới nói vậy chứ chả ý gì đâu- hắn nhận thấy ánh mắt nó nên lập tức rụt cổ

_hừ…em đói rồi- nó hừ lạnh

_vậy đợi anh xíu nha- hắn cười đi vào bếp

Thật ra thì nó có giận hờn gì đâu, làm mặt lạnh chơi thôi, thương hắn còn hông hết nữa sao giận được -_-

Đi vào bếp và vòng tay ôm eo hắn làm anh nhà sướng rơn, nãy tưởng giận dữ lắm ai ngờ…”mình đúng là có sức hút” “_ _ Nó biết hắn tự sướng về bản thân nên nhéo hắn một cái rõ đau lắm hắn đau oai oái, ôm vết thương nấu ăn cho nó…sau 20 phút chạy tới chạy lui trong bếp thì nó và hắn đã có một bữa ăn ngon lành

_thấy sao hả?- hắn hỏi

_tạm- nó nhún vai

_vẫn còn giận hả?- hắn xị mặt

_không đáng- nó hất mặt

_vậy đừng giận- hắn chún mũi

_…..- không nói gì cúi xuống ăn

_bà xã à- hắn lay nó

_im lặng và ăn đi- nó liếc

_hic…hic…- hắn mít ướt

Sau khi ăn xong, nó đi lên phòng mở laptop ra làm gì đó, hắn bước vào với đĩa trái cây, đặt lên bàn nó cùng nụ hôn trên trán và đi vào phòng tắm. Nói thật chứ không biết hắn là con gái hay con trai nữa gì mà tắm tới 1 tiếng đồng hồ, ra khỏi phòng tắm trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc còn ướt bết dính một vài sợi trên trán, giọt nước chảy trên cơ thể cường tráng…trông hết sức quyến rũ, đứa con gái nào gặp hắn bảo đảm cả ngân hàng máu cũng không đủ tiếp

Yey yey yey yey da piryo eobpseo da

Amureon gidae baramdo gajil su eobpseo woo

Yey yey yey yey deo deuribueo bwa

Sogi talhgo jjijgyeodo nan sanggwaneopseo

(YeY – BEAST)

_nghe- hắn nhấc máy

_anh à…đến Bar gặp em nhá- giọng nhỏ Thanh vang lên

_sau cô biết số hử?- hắn nhăn mặt

_thì anh Jason cho em biết mà anh đổi nhạc chờ đi anh nhá- nhỏ nói

_hừ- hắn cúp máy

_tút…tút…anh, anh- nhỏ gọi với bằng bộ mặt tức giận

_phiền phức- hắn tháo sim ra quăng thùng rác rồi nằm phịch xuống giường (đã mặc đồ nha)

Nó ngồi trên bàn cứ gõ phím cạch cạch không thèm để ý tới hắn làm hắn buồn bã vùi mặt vào gối nức nở “_ _ Sau 5′ ngạt thở gần chết thì hắn bật dậy tiến lại phía nó làm nó hết hồn chắn hai tay trước mặt với biểu cảm “đừng manh động”. Hắn bĩu môi rồi quay lại giường tiếp tục nức nở, nó bật cười trước hành động đó và leo lên giường ngồi

_này…- nó lay hắn

_huhu…bà xã, tha lỗi cho anh đi mà- hắn bật dậy rút đầu vào hõm cổ của nó và thút thít

_được rồi, được rồi, anh làm em mệt quá- nó vò đầu hắn than

_cảm ơn bà xã- hắn vòng tay ôm eo nó cười tươi

_hừ…anh liệu hồn đó, em sẽ theo dõi anh- nó trừng mắt

_biết rồi- hắn hôn chụt vào môi nó nói

Nó cũng cười vòng tay ôm cổ hắn, tư thế thật là bá đạo: hắn nằm sắp chỉ ngước phân nửa thân trên lên thôi, còn nó ngồi cạnh cúi đầu xuống thiệt giống chủ và…thú cưng, nhưng không gì ngăn cản được, nó và hắn vẫn hôn nhau bình thường

_mà lúc nãy Hà Thanh gọi cho anh đó- hắn cười đểu

_muốn bị giận nữa hả?- nó trừng mắt

_never- hắn chống cằm lắc lắc đầu

_tốt- nó nhéo mũi hắn rồi nằm xuống bắt đầu giấc ngủ trưa

Hắn khẽ cười hôn lên trán nó rồi ngủ luôn

Chọn tập
Bình luận