Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 51: Sự trở lại của hot girl

Tác giả: Gia Hân
Chọn tập

Nó đang ngồi xem TV cùng Layla và mama cô, nó đã quyết định ngày mai sẽ nghỉ làm và đi học, trên màn hình TV là một đôi trai gái đang quấn quýt, Layla xem mà đỏ mặt, còn nó, nó thấy quá bình thường, che hết rồi có thấy gì đâu mà đỏ mặt -_-

Chán nản đi ra vườn dạo vòng quanh, trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của hắn, ôm tim đặt bàn tọa lên xích đu

Thất thần ngồi đó, tay nắm chặt danh bạ và lướt qua một hàng dài số, dừng lại dòng chữ “ông xã yêu”, lấy hết can đảm nhấn nút gọi rồi đưa lên tai

Xin chào người đang gọi tôi

Tôi là Harry đẹp trai, đã có vợ nên nếu là phụ nữ thì đừng tán tỉnh nhá, tôi sẽ không xiêu lòng đâu, bởi vì…không ai bằng vợ tôi cả, cô ấy rất đẹp, lại thông minh, tính cách dù thất thường nhưng với tôi, đó chính là điểm đáng yêu của cô ấy, cô ấy còn có đôi mắt cười rất dễ thương, nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa, khi nhìn vào cô ấy là tôi lại không kiềm chế được, chỉ muốn để cô ấy là của riêng mình thôi, và tôi muốn nói là…tôi yêu cô ấy…hết rồi đó, ai gọi vậy nà?

Đó chính là nhạc chờ độc nhất vô nhị của hắn, từ khi quen với nó hắn đã tự ghi âm và cài làm nhạc chờ, nó khẽ cười trước dòng tự sự này của hắn, sau hai lần nhạc chờ đợi thì

_Harry nghe- hắn giọng có vẻ như đang say

_….- im lặng

_cho hỏi ai vậy?- hắn hỏi

_….- im lặng

_alo? còn nghe không? ai vậy?- hắn nhíu mày

_là em- nó cúi đầu

_bà xã- hắn trầm giọng

_phải, anh đang ở đâu vậy?- nó lấy lại tinh thần

_bar- hắn đáp

_ở cùng cô nào? khai mau- nó đe dọa

_em đang ghen à?- hắn bật cười

_chứ gì nữa, ông xã à?- nó gọi

_sao?- hắn tò mò

_em nhớ anh- sau câu nói, nước mắt nó thay nhau rơi trên gương mặt thiên thần

_….- im lặng

_hức…hức…- nó nấc lên

_anh cũng nhớ em- hắn nói

_em..em không chịu nỗi nữa rồi- nó nghẹn ngào

_anh biết, cũng tại em chứ bộ- hắn phụng phịu

_ai nói? tại nhỏ kia kìa- nó bướng bỉnh

_ừ ừ..là tại nhỏ kia- hắn chiều nó

_mai em sẽ đi học lại- nó nói

_vậy sao? mà bọn kia đi hết rồi, em sẽ đi một mình à?- hắn quan tâm

_không sao- nó cười

_vậy tốt- hắn hài lòng

_khi nào anh về?- nó hỏi

_anh không chắc, xong sớm sẽ về sớm

_về và xử nhỏ kia liền- nó tức giận

_rồi rồi, anh sợ em quá- hắn chán nản

_hì hì- nó nhe răng cười

_khuya rồi đó, ngủ đi- hắn nhắc nhở

_không thích nói chuyện với em à?- nó bĩu môi

_có đâu- hắn chối

_anh mau về nhà đi, đừng uống nữa- nó dặn

_anh về từ khi em gọi rồi

_dối trá

_thật…mau ngủ đi

_biết rồi- nó chán nản

_hì…ngủ ngon, mơ về anh nha

_ngủ ngon, mơ về em nữa đó, yêu anh

_yêu em- hắn nói giọng ngọt ngào

Hôn lên điện thoại một cái rồi tắt máy đi lên phòng đánh một giấc tới sáng…

6h30′ nó xuống nhà với bộ đồng phục học sinh tươm tất, mái tóc vẫn như cũ, buộc thấp để mái xéo nhưng đã được nhuộm đen, tung tăng ngồi vào bàn ăn trong ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà

_con đi học thôi mà- nó khó chịu

_ukm…mà con học cùng trường với Layla à?- bà Ngọc hỏi

_vậy sao? trùng hợp thật- nó cười nhạt

_cậu học lớp nào thế?- Layla hỏi

_11-1- nó đáp

_tôi cũng vậy, mà nghe nói cuộc thi nam nữ thần gì đó, vậy ai thắng thế?- cô tò mò

_tui chứ ai- nó hất tóc

_thật?- cô nghi ngờ

_chứ sao?- nó nhăn mặt

_ồ…mà nam là ai thắng?- cô vẫn tò mò

_Harry- nó cũng đáp

_là ai?

_bạn trai tôi

_thôi trễ rồi kìa, các con đi đi- ông Ngọc hối

Nó cùng Layla ra gara lấy Ferrari 458 Italia và phóng thẳng tới trung học The Heirs…

Két…

Tiếng thắng của một chiếc xe sang trọng vang lên làm cả trường ngoáy lại nhìn, từ trong xe, hai cô gái với hai vẻ đẹp khác nhau bước xuống làm cả trường ngạc nhiên

_kia là Andrena đúng không?- boy1 chỉ vào nó

_đã lâu không gặp nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp như thường nhỉ?- boy2

_phải, mà cô gái bên cạnh cũng xinh đó chứ?- girl1 chỉ Layla

_hai người đều đẹp- girl2 ngưỡng mộ

Cả hai không quan tâm mà đi thẳng vào lớp, chủ nhiệm đã được đổi thành cô Trinh, cô này cũng xinh đó chứ, nó chỉ cho cô học sinh mới và vào chỗ ngồi nhưng bên cạnh không có hắn làm ánh mắt nó cụp xuống buồn bã

_mấy người kia đâu cả rồi?- lớp trưởng bóng bẩy quay xuống hỏi

_họ đi du lịch hết rồi- nó nhàn nhạt trả lời

_sao cậu không đi?- hỏi nữa

_mệt

_mà cô bạn mới tên là Layla à? xinh đó- cười cười

_cô ơi, cho bạn Layla ngồi cạnh lớp trưởng đi ạ- nó giơ tay nói lớn

_cũng được, em xuống dưới đi- cô Trinh chỉ tay

_vâng- Layla gật đầu

Sau bao tiết học nhàm chán thì đã đến giờ ra chơi, nó cũng tốt bụng mời cô nàng Layla đi ăn và tất nhiên nàng ấy cũng rất vui, xuống phòng ăn thì bao nhiêu con mắt của các học sinh đổ vào mình, nó nhẹ nhàng liếc qua họ và ngồi xuống bàn ăn, tự động biết bao chàng trai dâng thức ăn đến, nó cười một cái rồi nhận lấy phần của mình và Layla

_cậu có sức hút gớm?- Layla trề môi

_chứ sao?- nó hất mặt

_mà anh lớp trưởng ban nãy cũng dễ thương nhỉ?- cô tấm tắc

_thích nó à? nó 3D đó- nó nhắc nhở

_cậu nói ai thế hả?- lớp trưởng từ đâu xuất hiện

_nói phong long ai có lông thì trúng, trừ tui- nó liếc

_hừ…mà mình ngồi đây được chứ?- anh quay qua hỏi Layla

_ơ..được..

_ai cho?- nó nhướng mày

_đi mà…Andrena xinh đẹp…nha nha nha- anh nũng nịu

_khao?

_rồi, ok- anh hí hửng ngồi vào bàn

_tôi muốn ăn kem- nó nói

_kem gì?- anh hỏi

_tất cả- nó đáp

_á………- cằm rớt xuống đất

_nhanh đi- nó hối

_rồi rồi- anh gật đầu đi mua

_cậu ác quá nhá- Layla tiếc rẻ

_bênh à?- nó cười đểu

_có…có đâu- cô đỏ mặt cặm cụi ăn

_hì hì- nó cười

Thế là tin sự trở lại của nữ thần đã được đăng trên diễn đàn của trường với hàng ngàn lượt like, cmt

Đến giờ ra về, nó và Layla tung tăng ra về với hàng đống quà trên tay, dạo này nó rất dễ tính, ai khen ai thưởng ai tặng gì cũng nhận hết nhưng khổ cho Layla vì quà của nó đưa cho cô mang hết làm cô la oai oái

_hello?- là số lạ, bên Hoa Kỳ

_mission start- đầu dây bên kia

_when?- nó nhếch mép làm Layla bên cạnh ớn lạnh

_eleven o’clock tomorrow tonight

_thanks- lại nhếch mép

_sao thế?- Layla hỏi

_không gì?- nó trả lời

Cô cũng không hỏi gì thêm mà cùng nó về nhà

Nó tin là ba đứa kia cũng nhận được tin rồi nên lao lên phòng ngủ một giấc lấy sức trước

HẾT

Chọn tập
Bình luận