Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 35: Buổi concert của t-ara – tỏ tình thất bại

Tác giả: Gia Hân
Chọn tập

Phải nói bây giờ là tụi nó vô cùng háo hức cho nên cứ cười mãi làm bọn hắn đứng bên cạnh cũng cười theo, lần đi chơi này còn có cả Peter – tình địch của hắn và Min – tình địch của nó…

Thời trang sân bay của tụi nó như sau:

Emily vừa khỏe khoắn vừa thanh lịch khi phối sơ mi tone màu navy của 90s Lullaby cùng skinny jeans rách gối của ASOC, mang túi xách LYDC và ankle boots cổ lông của New Look

Mindy dễ thương năng động khi mix T-shirt họa tiết Mickey của hãng White Hauss cùng skinny jeans, mang giày thể thao họa tiết đầu lâu của Egoist và túi xách da của Ralph Lauren

Jenny có chút tomboy với T-shirt in hình Blone & Blone cùng quần short H&M, mang sneaker cao gót BDG Quarter, mũ lưỡi trai Need Supply Co và vòng tay F21

Sally khỏe khoắn với tank top của Gap và short jeans H&M, khoác ngoài áo rằn ri camo Tilly’s, mang giày thể thao Gola, turban hoa lá hiệu River Island, khuyên tai hình dây xích lạ mắt của Cara Couture Jewelry

Min cực kì nữ tính với váy liền in họa tiết của Miu Miu và đôi giày pumps màu đen mũi nhọn của Maison Valentino

Nó xinh đẹp nữ tính khi mix áo len vặn thừng của Mango cùng chân váy kẻ caro Delia’s, mang tất ngắn trên cổ chân Dailylook bên trong ankle boots xanh navy của Mod Cloth và túi xách da của Mura ti, thêm mái tóc công chúa mái thưa càng làm nó kiêu kì hơn, nổi bật hơn

Bọn con trai thấy tụi nó thì rớt nước dãi, còn bọn con gái dẹp ganh tị qua một bên để ngắm nhìn đống đồ hiệu của tụi nó, chao ôi!

_sân bay đã trở thành sàn diễn thời trang- bọn hắn chán nản cùng nói

_hừ…đẹp thì phải biết tận dụng- tụi nó nhếch mép làm các chàng trai điêu đứng

Bọn hắn chỉ biết lắc đầu và hộ tống các cô nàng lên máy bay, vẫn khung cảnh cũ, trong gian VIP của máy bay, các thiếu gia tiểu thư vẫn gật gà gật gù sau khi tự sướng cho đã….lần này nó không ngủ mà chỉ nghe nhạc rồi nhìn hắn, hình như hắn vẫn còn giận chuyện nó cười đùa với Peter…

_suami (ông xã trong tiếng Malaysia)- nó gọi hắn

_….- im lặng (im là vì có biết chị nói gì đâu hớ hớ)

_suami- tiếp tục gọi

_…- tiếp tục im

_này…ông xã ~~- nó kéo dài từ “xã” đồng thời ôm lấy cánh tay hắn

_gì?- hắn miệng hơi nhếch khẽ nhìn nó

_còn giận hả?- nó cười cười tay cầm một miếng bánh mì ngọt

_việc gì phải giận?- hắn giả ngơ chú tâm vào tờ báo

_chuyện đó á…- nó chun mũi

_không giận- hắn nhàn nhạt nói

_vậy sao không nói chuyện với em?- nó xị mặt

_vì em lo nói chuyện với người ta mà- hắn tỉnh bơ nhưng đang cười thầm

_vậy là ghen sao?- nó ôm cổ hắn xoay về phía mình

_không thèm- hắn lè lưỡi

_ghen thì nói đại đi- nó cười và chủ động hôn hắn

Hôn xong quay qua mới thấy 20 con mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng ngồi ngay ngắn lại rồi lấy tạp chí che đi khuôn mặt đang xấu hổ

_ngủ à…- nó nói khẽ

_ghê quá- cả đám đồng thanh rồi tiếp tục ngủ

Sau mấy tiếng dài đăng đẳng thì tất cả đã có mặt tại Malaysia, bên này cũng đã 20h30, một chút nữa thôi là tới giờ biểu diễn nên bắt xe đi thẳng tới địa điểm concert luôn

Concert thật sự rất hoành tráng nha: sân khấu được chia nhiều rẽ, chính giữa còn có màn hình lớn và xung quanh là ánh đèn lập lòa, phía dưới hàng ngàn khán giả từ khắp nơi trên thế giới ùa về xem, kín cả một khoảng sân

MC bước lên nói vài câu làm ổn định lại rồi nhân vật chính – T-ara đã xuất hiện, tất cả như vỡ òa trước sự xinh đẹp của các cô gái: Boram – đáng yêu; Hyomin – quyến rũ; EunJung – cá tính; Qri – nữ tính; Jiyeon – nóng bỏng; Soyeon – dễ thương.

Nói qua loa xong thì cả nhóm mở màn bằng ca khúc mới nhất – So Crazy, rồi sau đó là hàng loạt các bài hit gắn liền với tên tuổi của nhóm, tụi nó đứng dưới hét um trời, các cô gái chạy xung quanh và ném banh có chữ ký của mình về sân khấu, kết quả tụi nó nhặt được hết các quả bóng của cả nhóm, mọi người nhìn vào mà ganh tị….GATO nhá ~

Sau khi hát khan cả cổ ở buổi concert thì các cô gái T-ara lập tức mở buổi họp fan ngay và luôn, tụi nó hào hứng xin chữ ký còn chụp hình muốn nát cái bộ nhớ, T-ara thấy thái độ của tụi nó cũng vui vui, người Việt qua tận Malaysia để xem concert chứng tỏ hâm mộ đến chừng nào…vui vẻ tận tay tặng cho nó album mới phát hành làm nó sướng rơn nhảy tưng tưng

_cảm ơn nhiều- nó nói bằng tiếng Hàn làm họ khá ngạc nhiên

_không có chi, bạn rất xinh- Soyeon nói

_hihi…- nó cười híp mí

6 cô gái gọi người chụp hình cùng tụi nó và bọn hắn, mặt ai cũng vui vẻ hớn hở, mọi người xung quanh nhìn thấy mà ngưỡng mộ, nó nhận lấy bức hình và cuối đầu 90 độ với họ rồi khoác tay hắn ra về, miệng cứ nhếch lên làm hắn bên cạnh cũng cười theo…

Về khách sạn và đang lim dim ngủ trong lòng hắn thì bị tiếng nhạc làm cho tỉnh giấc

Oetoriya oetoriya

Oetoriya oetoriya

Bwabwa nareul bwabwa ttokbaro nae nu nuneul bwa

I’m A Loner (CNBLUE)

_nghe- nó uể oải trả lời

_ưm..là mình…Peter, gặp nhau một chút được không?- anh e dè hỏi

_ở đâu?- nó hỏi, đã khuya như vậy mà

_cafe gần khách sạn- anh nói rồi cúp máy

Nó khó hiểu nhìn đồng hồ, đã 1h rồi mà, không lẽ định tỏ tình trong đêm tối…ách…nhìn cái con người to lớn đang ngủ này nó khẽ cười, thật đáng yêu *chụt* hôn má hắn một cái

_ông xã, em đi đây một lát sẽ về ngay- nó nói rồi khoác một chiếc áo dạ vào và đi ra chỗ hẹn

Đến nơi liền thấy Peter đang trầm ngâm, lạnh lùng liếc qua một cái rồi ngồi xuống, tư thế chéo chân kiêu ngạo áp bức không khí của quán, nhàn nhạt nhấp một tách trà nóng

_có gì sao?- nó hỏi

_ừ..mình có chuyện muốn nói- anh thấy phong thái của nó cũng có chút tự ti

_nói đi- nó nghiêm túc nhìn anh

_mình…mình…thích cậu- anh hít một hơi rồi nhìn vào mắt nó

_tôi biết- nó thản nhiên nói

_cậu biết?- anh ngạc nhiên

_phải, nhưng tôi không thể chấp nhận- nó tiếp

_…..- anh buồn bã cuối đầu

_trên trái đất này có rất nhiều cô gái kia mà, như Min đó- nó khẽ nhìn anh

_nhưng có lẽ mình chỉ thích cậu thôi- anh nói

_thích sao?- nó nhướng mày

_ukm- anh gật đầu

_không phải yêu?- nó lại hỏi

_có lẽ- anh đáp

_thích…thì đừng nên nói ra, yêu…thì hãy nói bằng cả trái tim, vì thích là thoáng qua còn yêu là mãi mãi, thích là xuất phát từ đôi mắt và cảm xúc, yêu là xuất phát từ lý trí và trái tim, có thể thích một người nhưng yêu thì chỉ có một- nó tao nhã nói

_ý cậu nói tình cảm của mình chỉ là thoáng qua?- anh nhíu mày

_có lẽ- nó nhún vai

_không phải- anh hét

_làm gì mà kích động thế, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ đi, anh bạn- nó khó chịu nhắc nhở rồi bước đi

_vậy….mình vẫn là bạn chứ?- anh e dè

_tất nhiên- nó vỗ vai anh rồi bỏ đi

Còn lại anh một mình ngẫm nghĩ về lời nói của nó, có lẽ đúng thật, chỉ là thoáng qua, anh vẫn chưa như hắn – yêu nó một cách sâu đậm, cách tốt nhất là lặng lẽ rút lui và nghĩ cho các cô gái đang thầm thích mình, cũng thú vị…tính tiền rồi về khách sạn…

Chọn tập
Bình luận