Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Từ Từ Dụ Dỗ

Tác giả: Bắc Khuynh

Danh sách chương

Thể loại: Sủng, hơi sắc, ngọt ngào.
Số chương: 87

Nha sĩ lạnh lùng phúc hắc X thực tập sinh ngây ngô, hoạt bát.

Ban đầu cô là bệnh nhân của anh.

Khi tới phòng khám, anh hỏi cô:

– Sao giờ mới đi niềng răng?

– Em sợ đau.

Từ Nhuận Thanh cong khoé môi, thầm nghĩ: nói cứ như hiện tại không sợ ấy!

Không ngờ từ đó, cô trở thành thực tập sinh của anh. Rồi sau đó, lại làm vợ anh.

***

Từ Nhuận Thanh vừa viết bệnh án vừa tự nhiên hỏi: “Có thể nhổ, nhưng hiện tại có đang trong kỳ hành kinh?” Niệm Tưởng sửng sốt, có chút ngượng ngùng đỏ mặt thấy anh còn đang chờ mình trả lời, liền gật gật đầu.

Từ Nhuận Thanh thấy thế, trầm ngâm một chút nói: “Không cần xấu hổ, trong khi hành kinh không thể nhổ răng, đây là câu hỏi theo thông lệ”. Nói xong, anh phát hiện sắc mặt của cô gái nhỏ này…ngày càng đỏ hơn.

Lời editor: Mình rất thích phong văn của Bắc Khuynh, viết sắc rất vừa đủ, không quá xôi thịt, câu từ cũng rất hài hước. Nên cố gắng làm một bộ của Bắc Khuynh. Sau nhiều bộ, mình rút được nhiều kinh nghiệm, hy vọng câu từ sẽ mượt mà hơn trước. Cảm ơn mọi người

Bình luận