Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Trò Chơi Tình Yêu

Chương 82

Tác giả: lolembangia

“Joseph àh, có chuyện này phải thọ giáo với anh. Có bí quyết nào để sanh con trai kô?”

Nghe câu hỏi của Matt, Bi đang đứng dựa lưng vào tường cũng vội vã chạy tới ngồi bên cạnh Joseph.

“Phải đó, chia sẻ chút đi, chỗ bạn bè với nhau kô nên dấu chúng tôi.”

Joseph liếc mắt nhìn Bi và Matt rồi nhìn xung quanh chắc chắn kô có ai ở đó thì mới nhỏ giọng nói.

“Đơn giản thôi, mua 2 chai rựu về sau khi uống rựu rồi cả 2 đều bị say mèm sau đó….”

Matt và Bi chăm chú lắng nghe tới đoạn quan trọng mà Joseph sắp kể “Hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi.”

Matt đập bàn la lớn “Có phải là kô muốn nói hay kô? Anh đã có 1 bé trai vừa dễ thương lại vừa kháu khình, nhất định là có bí quyết gì mà sao lại dấu chúng tôi.”

Joseph ngắt lời “Kô phải tôi muốn dấu thực ra là tôi kô biết mà, chuyện ở đảo Guam lúc đó tôi và Ariel đều bị say làm sao nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là 9 tháng sau cô ấy sanh ra Jack thôi. Mấy chuyện khác tôi kô biết gì cả.”

Ở trong phòng 3 cô gái cũng đang trò chuyện rôm rả, trong 3 ngừi Ariel là có kinh nghiệm làm mẹ nhiều nhất vì cô đã có Jack.

“Nhớ đó, chị phải cẩn thận đừng có ăn đồ mát quá và cũng đừng làm việc nặng gì hết.”

Nhìn cái thai hơn 5 tháng của Ariel, Kyo chọc ghẹo.

“Nè, kô phải lúc trước chị nói là đợi Jack lớn khoảng 2,3 tuổi mới tính típ hay sao. Vậy mà chưa gì đã có thai nữa rồi.”

Ariel mắc cỡ đỏ mặt trả lời “Tôi cũng tính là như vậy nhưng mà ai ngờ…..”

“Ariel àh, hay là chúng ta làm sui với nhau đi. Nếu mai này tôi sanh con gái thì sẽ hứa hôn với Jack của chị.”

Joe gật đầu chen vào đồng ý lời nói của Kyo “Phải đó, tôi cũng muốn làm sui với chị, đứa bé trong bụng của tôi sẽ hứa hôn với em bé trong bụng của chị bây giờ.”

Ariel ngơ ngác “Lỡ mai này 2 đứa nó kô thương nhau thì phải làm sao?”

“Yên tâm đi, nói thì nói vậy nếu 2 đứa mà kô yêu nhau thì chúng ta sẽ hủy hôn ước.”

Giao kết xong, 3 ngừi cùng nhau đi ra ngoài thì nhìn thấy Bi,Matt và Joseph đang chăm chú nhìn ra trước cửa tiệm. Thì ra là có 1 cô gái xinh đẹp mặc 1 chiếc váy ngắn quá đầu gối cùng với 1 cái áo nửa ngực vừa sexy vừa khiêu gợi hèn gì mà 3 ngừi đàn ông nhìn kô chớp mắt. 3 cô gái nhẹ nhàng đi tới đứng bên cạnh 3 ông chồng. Ariel tằng hắng.

“Thì ra là ở đây bận rộn nhìn con gái ngừi ta.”

Joseph hoảng hốt quay đầu lại, Bi và Matt cũng vừa nhận ra sự hiện diện của Kyo và Joe. Bi lên tiếng bào chữa.

“Em khoan giận đã, làm ngừi thì thấy cái gì đẹp cũng phải nhìn mà.”

Matt thêm vào “Hơn nữa đàn ông tụi anh mà kô nhìn mấy cô gái đẹp chứng tỏ là có vấn đề rồi.”

Joe nguýt dài nhìn Matt “Chỉ giỏi bào chữa.”

Bi ôm lấy Kyo “9 tháng này anh thật là nhớ em lắm, chúng ta mỗi ngừi ở 1 nơi làm tối nào anh cũng nhớ tới em hết.”

Joseph ngạc nhiên nhìn Bi “Thì ra anh cũng giống như tôi hả? Tôi cũng đã chia phòng ra ngủ riêng rồi với lí do phải để cho bà bầu nghỉ ngơi kô được làm phiền.”

Ariel nhéo mạnh vào vai Joseph “Chỉ toàn viện cớ mà thôi, như vậy là anh có quyền nhìn cô gái khác àh?”

Kyo thì nắm tai Bi “Đàn ông mấy anh lúc nào cũng có cớ này cớ nọ để nhìn cô gái khác hết.”

“Thấy con gái là 2 mắt sáng rỡ àh!” Joe thúc vào hông Matt 1 cái rõ đau.

3 anh chàng đồng thanh la lớn “Ui da!” Rồi quay sang ôm vợ của mình tươi cười làm hòa.

“Trong lòng của anh chỉ có mình em mà thôi, bà xã àh!”

Mỗi ngừi cuối cùng có thể tìm được 1 thế giới tình yêu của riêng mình. Cho nên tình yêu và hạnh phúc đều phải do mình bắt lấy, có 1 câu châm ngôn mà tôi thấy rất hay “Ngừi ta có thể bỏ lỡ 1 buổi hoàng hôn đẹp nhưng kô thể bỏ lỡ 1 tình yêu của mình.”

THE END

Bình luận