Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 8

Viết đoạn văn ngắn giới thiệu ngôi trường em đang học, trong đó có sử dụng thán

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Trường của em mang tên anh Bế Văn Đàn, cái tên đó đã gắn bó với em suốt các năm học qua. Trường em có những cảnh vật thật đẹp. Khi vào trường, trước mặt em là những cây bàng, cây phượng. Cây bàng thì cao sừng sững dang những cánh tay che bóng mát, cây phượng thì nở hoa rất đẹp vào độ hè về. Bên cạnh đó còn có những cây khác như cây hoa sữa, mỗi khi nở từng chùm hoa trắng tỏa ra mùi thơm nồng nàn đến khó quên. Những bãi cỏ xanh ngắt tạo cho sân trường thoáng mát hơn, sân chơi giúp các em vui chơi trong giờ ra chơi và cả trong những giờ học thể dục nữa. Khu vực Văn – Thể – Mĩ giúp các em được vẽ, học hát, học múa. Còn bể bơi giúp các em học bơi an toàn khi tắm biển vào mùa hè. Các lớp được trang trí rất đẹp và trang nghiêm. Khu nhà bếp ngăn nắp, sạch sẽ đảm bảo vệ sinh cho tất cả các em. Em tự hứa sẽ giữ góp sức bảo vệ ngôi trường để ngôi trường luôn “Xanh – Sạch – Đẹp”. Ôi,em yêu biết bao ngôi trường mang tên Bế Văn Đàn.

Trường của em mang tên anh Bế Văn Đàn, cái tên đó đã gắn bó với em suốt các năm học qua. Trường em có những cảnh vật thật đẹp. Khi vào trường, trước mặt em là những cây bàng, cây phượng. Cây bàng thì cao sừng sững dang những cánh tay che bóng mát, cây phượng thì nở hoa rất đẹp vào độ hè về. Bên cạnh đó còn có những cây khác như cây hoa sữa, mỗi khi nở từng chùm hoa trắng tỏa ra mùi thơm nồng nàn đến khó quên. Những bãi cỏ xanh ngắt tạo cho sân trường thoáng mát hơn, sân chơi giúp các em vui chơi trong giờ ra chơi và cả trong những giờ học thể dục nữa. Khu vực Văn – Thể – Mĩ giúp các em được vẽ, học hát, học múa. Còn bể bơi giúp các em học bơi an toàn khi tắm biển vào mùa hè. Các lớp được trang trí rất đẹp và trang nghiêm. Khu nhà bếp ngăn nắp, sạch sẽ đảm bảo vệ sinh cho tất cả các em. Em tự hứa sẽ giữ góp sức bảo vệ ngôi trường để ngôi trường luôn “Xanh – Sạch – Đẹp”. Ôi,em yêu biết bao ngôi trường mang tên Bế Văn Đàn.

Chọn tập
Bình luận