Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Chân Tiên

Chương 668: Giá Vụ trung kỳ (Hạ)

Tác giả: EK
Chọn tập

– Như Ý Lung Linh bảo tháp tầng thứ tư có thể gia tốc thời gian gấp mười lần, ở bên trong mười năm thì bên ngoài mới trôi qua chỉ một năm, dùng mấy năm đi tu luyện Trảm sát chi phủ và Ngũ hành phân thần ấn cũng đủ rồi. Cùng với Tiểu Bạch cách biệt cũng đã hơn một trăm năm rồi, nhiều thêm một vài năm cũng không sao. Tốt nhất vẫn là chuẩn bị đầy đủ, xông vào Thiên ĐÌnh nhất định phải cứu được Tiểu Bạch ra, không thể đi một chuyến tay trắng được.

Cổ Thần thầm tính toàn rồi rất nhanh đã quyết định, mi tâm Cổ Thần loé lên, Như Ý Lung Linh bảo tháp bay ra dựng một bên, Cổ Thần liền tiến vào tầng thứ tư, khu vực thời gian gia tốc mười lần.

Tung tay đánh ra một chưởng, một dấu ấn hình bàn tay thật lớn từ trong tay Cổ Thần bay ra hoá thành một ngân sắc cự chưởng mạnh mẽ oanh kích lên mặt đất.

“Oanh!”

Một tiếng bạo hưởng vang lên, cả tầng thứ tư đều kịch liệt chấn động, đại địa bị Bổn nguyên thuỷ ấn đánh ra một cái hố vừa sâu vừa rộng.

So với chưởng cương bình thường sau khi đánh ra một chưởng tiên lực cương khí sẽ tiêu tán bớt đi, mà bổn nguyên thuỷ ấn sau khi phá ra một cái hố to như vậy mà vẫn nguyên vẹn như trước, đồng thời còn hoá thành ngân sắc bổn nguyên thuỷ tràn ngập cả cái hố trông giống như một cái ngân sắc tiểu hồ vậy.

Nếu có tu sĩ bị bổn nguyên thuỷ ấn đánh trúng, cũng sẽ bị đại lượng bổn nguyên thuỷ bao phủ như vậy.

Một goạt bổn nguyên thuỷ có sức nặng tương đương với một ngọn núi cao ngàn trượng, vô số giọt bổn nguyên thuỷ ép lên thân thể, chỉ sợ Hư Không Kỳ siêu cấp cường giả cũng không thể hành động được!

Cổ Thần tiến vào bảo tháp tầng thứ tư cũng không có vội vã luyện chế tiên phủ mà tu luyện Ngũ hành phân thần ấn trước.

Khi chiến đấu với ba cái mộc khôi lỗi, Cổ Thần lần đầu tiên sử dụng Ngũ Hành phân thần ấn căn bản không có bất kỳ kĩ xảo nào, chỉ dùng sự cường đại của Bổn Nguyên Thuỷ ấn đem ba con khôi lỗi dìm vào trong Bổn Nguyên Thuỷ.

Nếu đối chiến là tu sĩ khác thì họ chắc chắn so với ba con khôi lỗi kia thông minh hơn nhiều, căn bản sẽ không tuỳ ý để cho Bổn Nguyên Thuỷ ấn đánh trúng thân thể mình, cho nên lúc này Cổ Thần không chỉ muốn đem Ngũ Hành phân thần ấn tu luyện thành mà còn muốn luyện thành thành thục.

Bổn Nguyên Thuỷ ấn đánh ra không chỉ là chưởng mà còn có thể biến thành quyền, thành trảo, thậm chí biến thành hình dạng binh khí, yêu thú tấn công địch nhân. Còn cụ thể như thế nào còn phải xem trình độ tu luyện của người sử dụng.

Bổn Nguyên Hoả ấn, Bổn Nguyên Mộc ấn cũng như thế, cần phải có thời gian dài tập luyện mới có thể thành thạo được.

Thời gian như nước trôi đi … Truyện Sắc Hiệp – https://truyenfull.vn

Nháy mắt ở trong tầng thứ tư của Như Ý Lung Linh bảo tháp đã trôi qua năm năm, Cổ Thần tốn một năm ti luyện Bổn Nguyên Thuỷ Ấn, thêm một năm nữa tu luyện Bổn Nguyên Hoả Ấn, lại thêm một năm để tu luyện Bổn Nguyên Mộc Ấn.

Sau đó lại thêm hai năm đem tam đại Bổn Nguyên ấn này dung hợp lại với nhau tạo thành một chiêu có uy lực cực kỳ cường đại là Tam Ấn Quy Nguyên chưởng.

Ngũ Hành phân thần ấn đã ty luyện đến trình độ cực kỳ thành thục, tạm thời coi như xong.

Năm thứ sáu, Cổ Thần bắt đầu nghiên cứu Tàng Thị Luyện Khí Phổ, mấy ngày sau liền bắt tay vào luyện chế tiên phủ.

Ở trong Hắc Đế mộ huyệt thu được Võng Lượng thạch, ở trong Thanh Đế mộ huyệt thu được bản thể Thanh Hoa thần mộc của Thanh Hoa đại đế, đều bị Cổ Thần lấy từ trong Càn Khôn Trạc ra.

Tay trái Cổ Thần vung lên, một đạo xích sắc chưởng cương vô cùng tinh khiết hiện ra, chưởng ấn Cổ Thần khẽ động, xích sắc chưởng cương đột nhiên biến thành một cái xích diễm dong lô toả ra hoả diễm phừng phừng.

Bước đầu tiên khi luyện khí là dung luyện. Muốn luyện chế một kiện tiên bảo, trước tiên phải đem tài liệu hoà tan, bỏ đi tạp chất, lưu lại những thứ tinh hoa nhất/

Tay phải Cổ Thần vung lên, tất cả tiên phẩm Võng Lượng thạch đều bay vào trong xích diễm dong lô.

Cả cái xích diễm dong lô đều là do Bổn Nguyên Hoả tạo thành cho nên nhiệt độ cực kỳ cao.

Cũng không lâu sau, tiên phẩm Võng Lượng thạch vô cùng chắc chắn cũng đã bắt đầu hoà tan.

Ba canh giờ sau, tất cả Võng Lượng Thạch đều đã bị hoà tàn hoàn toàn hoa thành một đống chất lỏng màu đen phieu phù trong xích diễm dong lô.

Dưới sự thiêu đốt của Bổn Nguyên Hoả, tất cả tạp chất bên trong Võng Lượng Thạch đều đã hoá thành tro bụi.

Quá trình dung luyện tiếp tục kéo dài suốt một ngày, tạp chất trong Võng Lượng Thạch đã triệt để bài trừ, màu sắc cũng từ mày đen chuyển thành màu mặc ngọc lóng lánh.

Lúc này, thủ ấn của Cổ Thần lại biến đổi, xích diễm dong lô lập tức biến hoá, hoá thành khuôn đúc của ba cái rìu dài chừng một rượng, lưỡi búa rộng chừng nữa xích nhìn rất lớn.

Võng Lượng thạch của Cổ Thần đều từ trong Luân Hồi Điện bên trong Hắc Đế mộ huyệt có được công thêm ba cái Mộc khôi lỗi thu được ở đây vừa vặn có thể luyện chế thành ba cái tiên phủ.

Điều khiển tất cả chất lỏng Võng Lượng thạch triệt để tràn ngập vào trong ba cái khuôn, tay phải Cổ Thần liền nhanh chóng điểm ra ba chỉ.

Ba đạo thuần thanh sắc cương mang theo ba chỉ của Cổ Thần điểm ra bắn nhanh vào phôi hình của ba cái tiên phủ vừa hình thành.

Ba đạo cương mang đó chính là Bổn Nguyên Mộc, dung nhập Bổn Nguyên Mộc vào sẽ giúp cho Võng Lượng thạch tăng thêm độ cứng rắn và tính dẻo dai không dễ bị nghiền nát. Quá trình này gọi là ôn dưỡng.

Đợi đến khi Bổn Nguyên Mộc cùng với chất lỏng do Võng Lượng thạch đã hoàng toàn dung hợp với nhau, tay phải Cổ Thần lại điểm ra ba chỉ, bắn ra ba đạo ngân sắc cương mang.

– Bổn Nguyên Thuỷ!

Võng Lượng thạch đang ở trạng thái lỏng với nhiệt độ cực cạo đột nhiên bị Bổn Nguyên Thuỷ dội vào lập tức nhanh chóng cứng lại.

Luyện khí sai khi đã hoàn thành các bước dung luyện, tạo phôi, ôn dưỡng thì hiện tại bắt đầu giai đoạn cuối cùng là ngưng hình.

Bổn Nguyên Thuỷ cùng Bổn Nguyên Hoả là tồn tại cùng một cấp bậc cho nên Bổn Nguyên Thuỷ cũng không cách nào dập tắt được Bổn Nguyên Hoả và ngược lại Bổn Nguyên Hoả cũng không thể nào khiến Bổn Nguyên Thuỷ hoàn toàn bốc hơi được.

Theo Võng Lượng thạch từ trạng thái lỏng từ từ cứng lại, từng đạo Bổn Nguyên Hoả cũng chậm rãi thu vào vào trong tay Cổ Thần.

Đúng lúc này Cổ Thần lại kích ra một trảo, đại lượng Bổn Nguyên Thuỷ từ trong tay hắn bắn ra hoá thành một cái ngân sắc thủ chưởng, đem cả ba cái phôi hình tiên phủ nắm lại.

Sau đó thủ ấn của Cổ Thần lại biến đổi, ngân sắc thủ chưởng lập tức hoá thành Bổn Nguyên Thuỷ đem ba cái phô hình tiên phủ hoàn toàn bao phủ vào trong.

Trong nháy mắt, ba cái phôi vẫn còn hơi chút ở trạng thái lỏng liền cấp tốc bị đóng băng lại biến thành thể rắn hoàn chỉnh.

Bởi vì bên trong ba cái tiên phủ này có ẩn chứ Bổn Nguyên Mộc cho nên không hề bởi vì nhiệt độ thay đổi đột ngột từ cực nóng sang cực lạnh mà nứt vỡ, ngược lại chúng còn loé sáng lên.

Đến lúc này quá trình luyện chế ba kiện tiên phủ xem như đã hoàn thành.

Gọi là tiên phủ là bởi vì tài liệu dùng để luyện chế chúng là tiên phẩm Võng Lượng Thạch, nhưng thật ra ba kiện tiên phủ này vẫn chưa thể đuọc gọi là tiên bảo.

Một kiện pháp bảo muốn trở thành tiên bảo thì nhất định phải được đh cường giả gia trì pháp tắc lực lên trên nó, nếu không cho dù nó có được luyện thành từ tại lệu đẳng cấp vô thượng tiên bảo thì cũng chỉ là một kiện pháp bảo đặc biệt mà thôi.

Chọn tập
Bình luận