Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 10

Kể về cuộc gặp gỡ dưới thủy cung của Mị Châu với Trọng Thủy

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

DÀN Ý

Mở bài:

Giới thiệu hoàn cảnh diễn ra câu chuyện, nhân vật chính, sự việc chính.

Thân bài:

Kể lại diễn biến sự việc theo trí tưởng tượng và theo một trình tự nhất định

Các bạn có thể viết theo 2 cách:

– Cách 1: Gặp lại Trọng Thủy, Mị Châu tức giận, phê phán Trọng Thủy đã lợi dụng sự cả tin, ngây thơ của mình để mưu đồ cướp nước Âu Lạc. Mị Châu kiên quyết không tha thứ cho Trọng Thủy và bỏ mặc Trọng Thủy đứng một mình với tâm trạng vô cùng đau khổ. Nàng cho rằng đó là sự trừng phạt xứng đáng với Trọng Thủy.

– Cách 2: Mị Châu trách Trọng Thủy đã lợi dụng sự cả tin, ngây thơ của mình để cướp nước Âu Lạc. Trọng Thủy rất ân hận muốn nối lại duyên xưa. Tuy cảm động trước thái độ ấy của Trọng Thủy nhưng nàng không chấp nhận. Trọng Thủy đau khổ quá, chàng khóc, nước mắt như mưa và người chàng tan ra thành những bọt biển mang hình giọt lệ.

Kết bài:

– Nêu ấn tượng, cảm xúc của người viết về câu chuyện đó. Hoặc nêu cảm xúc của một trong hai nhân vật Mị Châu hoặc Trọng Thủy sau cuộc gặp gỡ.

– Từ đó, rút ra ý nghĩa của cuộc gặp gỡ.

DÀN Ý

Mở bài:

Giới thiệu hoàn cảnh diễn ra câu chuyện, nhân vật chính, sự việc chính.

Thân bài:

Kể lại diễn biến sự việc theo trí tưởng tượng và theo một trình tự nhất định

Các bạn có thể viết theo 2 cách:

– Cách 1: Gặp lại Trọng Thủy, Mị Châu tức giận, phê phán Trọng Thủy đã lợi dụng sự cả tin, ngây thơ của mình để mưu đồ cướp nước Âu Lạc. Mị Châu kiên quyết không tha thứ cho Trọng Thủy và bỏ mặc Trọng Thủy đứng một mình với tâm trạng vô cùng đau khổ. Nàng cho rằng đó là sự trừng phạt xứng đáng với Trọng Thủy.

– Cách 2: Mị Châu trách Trọng Thủy đã lợi dụng sự cả tin, ngây thơ của mình để cướp nước Âu Lạc. Trọng Thủy rất ân hận muốn nối lại duyên xưa. Tuy cảm động trước thái độ ấy của Trọng Thủy nhưng nàng không chấp nhận. Trọng Thủy đau khổ quá, chàng khóc, nước mắt như mưa và người chàng tan ra thành những bọt biển mang hình giọt lệ.

Kết bài:

– Nêu ấn tượng, cảm xúc của người viết về câu chuyện đó. Hoặc nêu cảm xúc của một trong hai nhân vật Mị Châu hoặc Trọng Thủy sau cuộc gặp gỡ.

– Từ đó, rút ra ý nghĩa của cuộc gặp gỡ.

Chọn tập
Bình luận