Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Em hãy nhập vai vào người con trong văn bản Cổng trường mở ra để viết một đoạn văn ngắn bày tỏ tình cảm biết ơn đối với mẹ khi đọc văn bản

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Qua câu chuyện Cổng trường mở ra, điều tuyệt vời nhất mà em hiểu được là mẹ người nắng sớm, chiều mưa vì em. Ôi! Yêu mẹ biết nhường nào. Dù bất cứ việc gì, mẹ vẫn thế là người phụ nữ của gia đình. Biết bao kỉ niệm với người mẹ kính yêu nhưng có một kỉ niệm mà có lẽ em chẳng quên được đó là lòng vị tha của mẹ, sự ân cần với đàn con.

Đó là một đêm mẹ ngồi soạn bài chuẩn bị cho bài giảng của lớp, em bước lại gần mẹ và ngậm ngừng đưa mẹ bài kiểm tra tiếng anh. Một con điểm 4, mẹ trầm ngâm rồi an ủi và nhắc nhở em về cách học hiệu quả

Qua câu chuyện Cổng trường mở ra, điều tuyệt vời nhất mà em hiểu được là mẹ người nắng sớm, chiều mưa vì em. Ôi! Yêu mẹ biết nhường nào. Dù bất cứ việc gì, mẹ vẫn thế là người phụ nữ của gia đình. Biết bao kỉ niệm với người mẹ kính yêu nhưng có một kỉ niệm mà có lẽ em chẳng quên được đó là lòng vị tha của mẹ, sự ân cần với đàn con.

Đó là một đêm mẹ ngồi soạn bài chuẩn bị cho bài giảng của lớp, em bước lại gần mẹ và ngậm ngừng đưa mẹ bài kiểm tra tiếng anh. Một con điểm 4, mẹ trầm ngâm rồi an ủi và nhắc nhở em về cách học hiệu quả

Chọn tập
Bình luận