Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 11

Nghị luận văn học: Trình bày suy nghĩ của em về đoạn cuối bài “2 đứa trẻ” tác giả Thạch Lam

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Ý chính trong bài:

Đoạn cuối là đoạn chờ tàu

– Đoàn tàu đi qua mang đến cho phố huyện nghèo một sự náo động, phá tan cái yên tĩnh, phá tan cái mịt mù bóng tối với chỉ một vài ánh sáng nhỏ bé ấy.

– Cảnh vật:

+ Bóng tối được đầy lùi, thay vào đó là ánh sáng từ nhưũng toa tàu, “đồng và kền lấp lánh”.

+ Sự yên tĩnh cũng dần thay bằng tiếng xình xịch của tàu, tiếng cười nói của những người đi trên tàu.

– Con người:

+ Những con người đang chờ đợi chuyến tàu với một tâm trạng háo hức. Đó là Liên, là An, là chị Tí, là bác phở Siêu, là nhà bác Xẩm,…

+ Như thoả mãn một sự mong chờ trong một ngày dài.

+ Liên cảm nhận được “Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo”.

=> Chuyến tàu mang đến cho con người nơi đây một niềm vui, sự mới mẻ sau một ngày dài chẳng có gì thay đổi.

– Khi đoàn tàu đi qua: phố huyện lại yên tĩnh, và lại tiếp tục một niềm mong chờ cho chuyến tàu ngày mai.

=> Sự ước mong, hi vọng của bao người, trong họ ko bao giờ nguôi hi vọng, chưa bao giờ tắt đi niềm tin và ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn trg họ vẫn đang tồn tại và rừng rực cháy.

=> Về ước mơ và hi vọng của con người trong xã hội (mở rộng).

Ý chính trong bài:

Đoạn cuối là đoạn chờ tàu

– Đoàn tàu đi qua mang đến cho phố huyện nghèo một sự náo động, phá tan cái yên tĩnh, phá tan cái mịt mù bóng tối với chỉ một vài ánh sáng nhỏ bé ấy.

– Cảnh vật:

+ Bóng tối được đầy lùi, thay vào đó là ánh sáng từ nhưũng toa tàu, “đồng và kền lấp lánh”.

+ Sự yên tĩnh cũng dần thay bằng tiếng xình xịch của tàu, tiếng cười nói của những người đi trên tàu.

– Con người:

+ Những con người đang chờ đợi chuyến tàu với một tâm trạng háo hức. Đó là Liên, là An, là chị Tí, là bác phở Siêu, là nhà bác Xẩm,…

+ Như thoả mãn một sự mong chờ trong một ngày dài.

+ Liên cảm nhận được “Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo”.

=> Chuyến tàu mang đến cho con người nơi đây một niềm vui, sự mới mẻ sau một ngày dài chẳng có gì thay đổi.

– Khi đoàn tàu đi qua: phố huyện lại yên tĩnh, và lại tiếp tục một niềm mong chờ cho chuyến tàu ngày mai.

=> Sự ước mong, hi vọng của bao người, trong họ ko bao giờ nguôi hi vọng, chưa bao giờ tắt đi niềm tin và ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn trg họ vẫn đang tồn tại và rừng rực cháy.

=> Về ước mơ và hi vọng của con người trong xã hội (mở rộng).

Chọn tập
Bình luận