Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiên Hạ Vô Song

Chương 322: Pháp Thánh Tinh Linh

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Bất kể là những kẻ lập ra âm mưu lần này, hãy những gia hỏa khoanh tay đứng nhìn đều không ngờ được rằng, Mạnh Hàn chỉ dựa trên cơ sở lời đồn thêm vào một chút đã hoàn toàn thay đổi tính chất của tất cả sự kiện.

Nếu như nói vừa bắt đầu chính là nhằm vào Mạnh Hàn, sau đó may mắn gặp dịp, tính kế luôn cả hầu tước đại nhân vào bên trong. Hiện tại sự kiện đãn diễn biến thành có vài người lòng dạ khó lường mưu toan một lưới bắt hết thượng tầng Công quốc. Như vậy người chủ sự của âm mưu lần này chính là nhắm thẳng vào bệ hạ Đại Công. Bởi vì trong tất cả sự kiện, người được lợi cũng chỉ có bệ hạ Đại Công và mấy vị điện hạ của hắn. tất cả những người khác đều bị ở trong hoàn cảnh chèn ép thậm chí sinh mạng có thể chịu sự uy hiếp.

Chỉ là đơn giản thêm một chút vào nội dung lời đồn, thậm chí không cần vận dụng quá nhiều nhân thủ đi làm cái gì, cục diện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều này cũng là điều mà người khởi xướng ra âm mưu này không thể nào đoán trước.

Cũng không phải là nói một loạt kế hoạch không đủ hoàn mỹ. Trên thực tế, từ thời điểm kế hoạch ban đầu phát động đã có khuyết điểm trí mạng. Mục đích ban đầu của bọn họ chỉ là giết chết Mạnh Hàn để thuận lý thành chương tiếp nhận chuyện làm ăn của Mạnh Hàn. Không ngờ rằng chính là một khi Mạnh Hàn chết đi, chuyện làm ăn tơ lụa sẽ biến mất theo. Dưới sự ứng phó không kịp, vì xoay chuyển tình thế bất lợi trong sơ hở này, lúc này bọn họ mới thay đổi mục tiêu.

Vào lúc này hầu tước đại nhân nhảy ra nâng đỡ Mạnh Hàn, cũng khiến bọn họ thấy được một cơ hội có thể đẩy đổ hầu tước đại nhân. Nói thật, một Mạnh Hàn nho nhỏ so với hầu tước đại nhân quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Có thể kéo đổ cả hầu tước đại nhân và lực lượng gia tộc của hắn, cho dù phải hi sinh hai Mạnh Hàn, bọn họ cũng nguyện ý.

Trải qua tính kế lâu dài, rốt cuộc vào thời điểm đấu giá bọn họ đã thành công tính kế được hầu tước đại nhân. Giữa lúc chủ nhân phía sau hậu trường chờ xem trò hay quái vật khổng lồ hầu tước đại nhân này ngã xuống, những lời đồn đại được gia công đx trực tiếp đánh nát ảo tưởng của bọn họ.

Mục tiêu dựa trên bổ sung cơ sở của kế hoạch, dễ dàng dẫn dắt gần như người của hơn một nửa các gia tộc có thế lực cường hãn bên trong Công quốc, biến thành một kết quả khiến người ta kinh ngạc không nói lên lời. Những gia hỏa một mực phối hợp chờ xem hầu tước đại nhân và gia tộc của hắn gặp chuyện không may ngạc nhiên phát hiện, mình cũng bị đẩy vào trong cái bẫy.

Đến mức độ này đã không cần phải truy cứu xem rốt cuộc ai đúng ai sai, ai rải lời đồn đại cuối cùng nữa. Quan trọng chính là như vậy làm sao có thể sống sót trong nguy hiểm cao thủ Tinh Linh Tộc đang áp sát tới gần. Vì thế, sau khi bán đấu giá căn bản cũng không có người nào tới cửa hầu tước phủ. Lúc này lại một lần nữa trở nên đông như trẩy hội. Tất cả mọi người đều trao đổi tin tức tình báo trong tay mình, để xác nhận trong những tin đồn cao thủ Tinh Linh đang áp sát đến gần có phải là sự thực hay không.

Sàn đấu giá cũng không thể tránh khỏi bị quấn vào trong cơn bão táp này. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là đồng lõa ban đầu đã tính kế Mạnh Hàn. Cho dù bọn họ có tranh cãi thế nào cũng vô ích. Nô lệ Tinh Linh thật sự từ trên tay bọn họ bán đi. Về điểm này đã đủ khiến bọn họ hoảng sợ không nguôi.

Thời điểm Mạnh Hàn xuất hiện ở sàn đấu giá, lập tức nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Derek tiên sinh. Tuy nhiên, nhìn thấy Mạnh Hàn xuất hiện, Derek tiên sinh dường như lại có một chút hi vọng. Hắn tươi cười tiến lên đón tiếp.

– Ta tới để lấy về số tiền đã bán đấu giá được.

Mạnh Hàn không nói lời vô nghĩa với Derek tổng quản. Hắn gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Hắn lại đây, chính là muốn lấy tiền về. Tiếp đó, hắn còn muốn rất nhiều tài nguyên. Toàn bộ đều là phải trả tiền trước. Bởi vậy hắn cần một số lượng kim tệ lớn.

Khuôn mặt Derek tổng quản đang cười trong nhất thời trở nên co quắp. Mạnh Hàn đều nhìn thấy tất cả. Hắn không khỏi tỏ ra hồ nghi:

– Thế nào? Sàn đấu giá muốn lấy số tiền kia sao?

– Không dám, đại nhân!

Derek tổng quản rốt cuộc lộ ra nụ cười mỉm chuyên nghiệp của hắn. Sau đó khuôn mặt lại lập tức tỏ ra khổ sở:

– Đại nhân, ngài cũng biết mấy trăm ngàn kim tệ không phải là số lượng nhỏ. Chúng ta nhất định phải kiểm kê rõ ràng, mới có thể giao lại cho đại nhân. Huống hồ, sản nghiệp tơ lụa của đại nhân còn chưa giao ra, cho nên…

Nghe thấy Derek nói vậy, Mạnh Hàn lập tức giận dữ. Gia hoả này, thoạt nhìn là âm cướp muốn cướp đoạt phần của mình. Trong nháy mắt Mạnh Hàn đã biết được tính toán nhỏ nhặt của những người này. Nếu Mạnh Hàn lập tức phải chết, sàn đấu giá muốn giữ lại số tiền này. Chỉ cần Mạnh Hàn treo đi bọn họ có thể trực tiếp xử lý. Điều này có thể còn cao minh hơn giặc cướp rất nhiều. Đến lúc đó, chỉ cần sàn đấu giá nói kim tệ đã sớm thanh toán, ai có thể bảo người chết trở về làm chứng?

– Mấy trăm ngàn kim tệ?

Sau khi hiểu nhỏ thủ đoạn nhỏ của đối phương, sắc mặt Mạnh Hàn lập tức liền khôi phục lại bình thường:

– Ta chỉ tới lấy số kim tệ bán đấu giá pháp trượng sinh mệnh của ta. Không phải ngươi sẽ nói cho ta biết, pháp trượng sinh mệnh vẫn chưa giao đấy chứ?

– Cái đó tất nhiên đã giao dịch xong. Đại nhân xin chờ một chút. Ta lập tức sẽ đưa cho ngài.

Vừa nghe Mạnh Hàn nói chỉ muốn món tiền nhỏ này, Derek rất nhanh đã thả lỏng tâm tư, thở dài một cái. Hắn lập tức phân phó nhân viên của sàn đấu giá chuẩn bị cho Mạnh Hàn.

Mạnh Hàn trực tiếp mượn từ hầu tước phủ mấy chiếc xe và một nhóm người tới đây. Bốn mươi bảy ngàn kim tệ này nặng hơn hai tấn. Thật sự phải cần tới mấy chiếc xe mới có thể mang đi hết. Đứng ở bên trong phòng đấu giá, nhìn từng hòm kim tệ của mình được đặt lên xe, Mạnh Hàn không khỏi than thở. Không có ngân hàng thế giới, đúng là rất bất tiện! Sau này có cơ hội, phải mở một ngân hàng chơi đùa một chút cũng được. Cho dù là mở một hiệu đổi tiền, phát hành chút kim phiếu cũng thuận tiện hơn nhiều so với việc vận chuyển kim tệ nặng như vậy.

Trước khi một nhóm người lôi kéo kim tệ rời đi, Mạnh Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Derek tiên sinh cười nói:

– Nếu như ta còn chưa giao phó sản nghiệp tơ lụa đã treo, có phải hầu tước đại nhân có thể danh chính ngôn thuận cầm lại số kim tệ đó hay không?

Nhìn khuôn mặt Derek tiên sinh đột nhiên trở nên dại ra, Mạnh Hàn không nhịn được cười ha ha, xoay người rời đi. Đây cũng là điều Mạnh Hàn vừa mới phát hiện. Nếu như chưa giao sẽ không nhận kim tệ. Như vậy, trong khoảng thời gian này Mạnh Hàn có thể chưa giao sản nghiệp tơ lụa vội. Mặc kệ Mạnh Hàn xảy ra chuyện gì hay không, hầu tước đại nhân đều không có tổn thất gì. Ngược lại là phòng đấu giá đã hoàn toàn đắc tội với hầu tước đại nhân.

Kim tệ trực tiếp được kéo đến quý phủ của hầu tước đại nhân.

Bất kể là những kẻ lập ra âm mưu lần này, hãy những gia hỏa khoanh tay đứng nhìn đều không ngờ được rằng, Mạnh Hàn chỉ dựa trên cơ sở lời đồn thêm vào một chút đã hoàn toàn thay đổi tính chất của tất cả sự kiện.

Nếu như nói vừa bắt đầu chính là nhằm vào Mạnh Hàn, sau đó may mắn gặp dịp, tính kế luôn cả hầu tước đại nhân vào bên trong. Hiện tại sự kiện đãn diễn biến thành có vài người lòng dạ khó lường mưu toan một lưới bắt hết thượng tầng Công quốc. Như vậy người chủ sự của âm mưu lần này chính là nhắm thẳng vào bệ hạ Đại Công. Bởi vì trong tất cả sự kiện, người được lợi cũng chỉ có bệ hạ Đại Công và mấy vị điện hạ của hắn. tất cả những người khác đều bị ở trong hoàn cảnh chèn ép thậm chí sinh mạng có thể chịu sự uy hiếp.

Chỉ là đơn giản thêm một chút vào nội dung lời đồn, thậm chí không cần vận dụng quá nhiều nhân thủ đi làm cái gì, cục diện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều này cũng là điều mà người khởi xướng ra âm mưu này không thể nào đoán trước.

Cũng không phải là nói một loạt kế hoạch không đủ hoàn mỹ. Trên thực tế, từ thời điểm kế hoạch ban đầu phát động đã có khuyết điểm trí mạng. Mục đích ban đầu của bọn họ chỉ là giết chết Mạnh Hàn để thuận lý thành chương tiếp nhận chuyện làm ăn của Mạnh Hàn. Không ngờ rằng chính là một khi Mạnh Hàn chết đi, chuyện làm ăn tơ lụa sẽ biến mất theo. Dưới sự ứng phó không kịp, vì xoay chuyển tình thế bất lợi trong sơ hở này, lúc này bọn họ mới thay đổi mục tiêu.

Vào lúc này hầu tước đại nhân nhảy ra nâng đỡ Mạnh Hàn, cũng khiến bọn họ thấy được một cơ hội có thể đẩy đổ hầu tước đại nhân. Nói thật, một Mạnh Hàn nho nhỏ so với hầu tước đại nhân quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Có thể kéo đổ cả hầu tước đại nhân và lực lượng gia tộc của hắn, cho dù phải hi sinh hai Mạnh Hàn, bọn họ cũng nguyện ý.

Trải qua tính kế lâu dài, rốt cuộc vào thời điểm đấu giá bọn họ đã thành công tính kế được hầu tước đại nhân. Giữa lúc chủ nhân phía sau hậu trường chờ xem trò hay quái vật khổng lồ hầu tước đại nhân này ngã xuống, những lời đồn đại được gia công đx trực tiếp đánh nát ảo tưởng của bọn họ.

Mục tiêu dựa trên bổ sung cơ sở của kế hoạch, dễ dàng dẫn dắt gần như người của hơn một nửa các gia tộc có thế lực cường hãn bên trong Công quốc, biến thành một kết quả khiến người ta kinh ngạc không nói lên lời. Những gia hỏa một mực phối hợp chờ xem hầu tước đại nhân và gia tộc của hắn gặp chuyện không may ngạc nhiên phát hiện, mình cũng bị đẩy vào trong cái bẫy.

Đến mức độ này đã không cần phải truy cứu xem rốt cuộc ai đúng ai sai, ai rải lời đồn đại cuối cùng nữa. Quan trọng chính là như vậy làm sao có thể sống sót trong nguy hiểm cao thủ Tinh Linh Tộc đang áp sát tới gần. Vì thế, sau khi bán đấu giá căn bản cũng không có người nào tới cửa hầu tước phủ. Lúc này lại một lần nữa trở nên đông như trẩy hội. Tất cả mọi người đều trao đổi tin tức tình báo trong tay mình, để xác nhận trong những tin đồn cao thủ Tinh Linh đang áp sát đến gần có phải là sự thực hay không.

Sàn đấu giá cũng không thể tránh khỏi bị quấn vào trong cơn bão táp này. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là đồng lõa ban đầu đã tính kế Mạnh Hàn. Cho dù bọn họ có tranh cãi thế nào cũng vô ích. Nô lệ Tinh Linh thật sự từ trên tay bọn họ bán đi. Về điểm này đã đủ khiến bọn họ hoảng sợ không nguôi.

Thời điểm Mạnh Hàn xuất hiện ở sàn đấu giá, lập tức nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Derek tiên sinh. Tuy nhiên, nhìn thấy Mạnh Hàn xuất hiện, Derek tiên sinh dường như lại có một chút hi vọng. Hắn tươi cười tiến lên đón tiếp.

– Ta tới để lấy về số tiền đã bán đấu giá được.

Mạnh Hàn không nói lời vô nghĩa với Derek tổng quản. Hắn gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Hắn lại đây, chính là muốn lấy tiền về. Tiếp đó, hắn còn muốn rất nhiều tài nguyên. Toàn bộ đều là phải trả tiền trước. Bởi vậy hắn cần một số lượng kim tệ lớn.

Khuôn mặt Derek tổng quản đang cười trong nhất thời trở nên co quắp. Mạnh Hàn đều nhìn thấy tất cả. Hắn không khỏi tỏ ra hồ nghi:

– Thế nào? Sàn đấu giá muốn lấy số tiền kia sao?

– Không dám, đại nhân!

Derek tổng quản rốt cuộc lộ ra nụ cười mỉm chuyên nghiệp của hắn. Sau đó khuôn mặt lại lập tức tỏ ra khổ sở:

– Đại nhân, ngài cũng biết mấy trăm ngàn kim tệ không phải là số lượng nhỏ. Chúng ta nhất định phải kiểm kê rõ ràng, mới có thể giao lại cho đại nhân. Huống hồ, sản nghiệp tơ lụa của đại nhân còn chưa giao ra, cho nên…

Nghe thấy Derek nói vậy, Mạnh Hàn lập tức giận dữ. Gia hoả này, thoạt nhìn là âm cướp muốn cướp đoạt phần của mình. Trong nháy mắt Mạnh Hàn đã biết được tính toán nhỏ nhặt của những người này. Nếu Mạnh Hàn lập tức phải chết, sàn đấu giá muốn giữ lại số tiền này. Chỉ cần Mạnh Hàn treo đi bọn họ có thể trực tiếp xử lý. Điều này có thể còn cao minh hơn giặc cướp rất nhiều. Đến lúc đó, chỉ cần sàn đấu giá nói kim tệ đã sớm thanh toán, ai có thể bảo người chết trở về làm chứng?

– Mấy trăm ngàn kim tệ?

Sau khi hiểu nhỏ thủ đoạn nhỏ của đối phương, sắc mặt Mạnh Hàn lập tức liền khôi phục lại bình thường:

– Ta chỉ tới lấy số kim tệ bán đấu giá pháp trượng sinh mệnh của ta. Không phải ngươi sẽ nói cho ta biết, pháp trượng sinh mệnh vẫn chưa giao đấy chứ?

– Cái đó tất nhiên đã giao dịch xong. Đại nhân xin chờ một chút. Ta lập tức sẽ đưa cho ngài.

Vừa nghe Mạnh Hàn nói chỉ muốn món tiền nhỏ này, Derek rất nhanh đã thả lỏng tâm tư, thở dài một cái. Hắn lập tức phân phó nhân viên của sàn đấu giá chuẩn bị cho Mạnh Hàn.

Mạnh Hàn trực tiếp mượn từ hầu tước phủ mấy chiếc xe và một nhóm người tới đây. Bốn mươi bảy ngàn kim tệ này nặng hơn hai tấn. Thật sự phải cần tới mấy chiếc xe mới có thể mang đi hết. Đứng ở bên trong phòng đấu giá, nhìn từng hòm kim tệ của mình được đặt lên xe, Mạnh Hàn không khỏi than thở. Không có ngân hàng thế giới, đúng là rất bất tiện! Sau này có cơ hội, phải mở một ngân hàng chơi đùa một chút cũng được. Cho dù là mở một hiệu đổi tiền, phát hành chút kim phiếu cũng thuận tiện hơn nhiều so với việc vận chuyển kim tệ nặng như vậy.

Trước khi một nhóm người lôi kéo kim tệ rời đi, Mạnh Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Derek tiên sinh cười nói:

– Nếu như ta còn chưa giao phó sản nghiệp tơ lụa đã treo, có phải hầu tước đại nhân có thể danh chính ngôn thuận cầm lại số kim tệ đó hay không?

Nhìn khuôn mặt Derek tiên sinh đột nhiên trở nên dại ra, Mạnh Hàn không nhịn được cười ha ha, xoay người rời đi. Đây cũng là điều Mạnh Hàn vừa mới phát hiện. Nếu như chưa giao sẽ không nhận kim tệ. Như vậy, trong khoảng thời gian này Mạnh Hàn có thể chưa giao sản nghiệp tơ lụa vội. Mặc kệ Mạnh Hàn xảy ra chuyện gì hay không, hầu tước đại nhân đều không có tổn thất gì. Ngược lại là phòng đấu giá đã hoàn toàn đắc tội với hầu tước đại nhân.

Kim tệ trực tiếp được kéo đến quý phủ của hầu tước đại nhân.

Chọn tập
Bình luận