Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiên Hạ Vô Song

Chương 545: Bản Sắc Thương Nhân (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Dường như hắn đã quên mất từ lâu, thời điểm Mạnh Hàn ở trong lãnh chúa phủ đối với hắn không khách khí thế nào.

Mạnh Hàn nói xong, lại gây ra một trận náo động. Cường nỏ kim loại của Mạnh Hàn, đã nổi tiếng xa gần từ lâu. Loại vũ khí bắn xa với uy lực công kích lớn như vậy, Mạnh Hàn lại không chút cân nhắc liền quyết định bán đi. Điều này thật sự khiến bọn họ không thể tưởng tượng được. Nếu sớm biết như vậy, bọn họ nhất định sẽ trang bị thêm cho các thân vệ của mình. Đây chắc chắn là đồ tốt để giết người, đồng thời cũng là vũ khí sắc bén hiếm có khi bảo hộ bọn họ.

– Ngươi sao không nói sớm!

Hầu tước đại nhân đầy vẻ oán giận nói. Nếu sớm biết Mạnh Hàn đồng ý bán loại nỏ này, hầu tước đại nhân tuyệt đối sẽ trang bị cho một ít tâm phúc hộ vệ của mình trước cuộc chiến tranh lần này. Tuy nhiên hiện tại cũng không muộn.

– Nếu như mọi người có hứng thú, có thể chờ sau khi cuộc chiến kết thúc thì liên lạc với quản gia của ta.

Thấy không có ai nói gì nữa, sau khi nói xong những lời này, Mạnh Hàn trực tiếp lên xe ngựa. Demi và Joey Juli ở phía sau cũng lên theo. Lập tức có thân vệ vội vàng đánh xe ngựa rời khỏi cửa quân doanh.

Hôm nay rất dễ thấy, không nói chuyện bán quân công cho mọi người, sau đó là quân giới, xe ngựa. Nói vậy nhất định sẽ khiến các quý tộc ghét bỏ một hồi, tăng cường quân trang, chuẩn bị chiến đấu. Binh khí cường nỏ nhất định sẽ có người tranh nhau tới vỡ đầu. Còn xe ngựa, những người kia sẽ động lòng hay không, Mạnh Hàn cũng không quan tâm. Vật phẩm siêu cấp xa xỉ, có thể bán ra một chiếc thì được một chiếc. Dù sao đi nữa thấy ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào xe ngựa giống như chó sói, Mạnh Hàn vẫn không cảm giác được có quý tộc nào sẽ không hứng thú đối với cái này. Chỉ có mua không nổi, không có không người nào muốn mua. Đây chính là hiệu quả Mạnh Hàn muốn đạt được.

Cứ như vậy, dường như tất cả mọi người đã mất đi hứng thú châm chọc lẫn nhau như lúc ở cửa quân doanh. Rất nhanh mỗi người đều trở lại địa bàn của mình. Bởi vì ngày mai, rất khả năng viện quân liên quân sẽ tới đây. Cho nên suốt đêm mọi người sẽ vào thành, sau đó chăm sóc thành bảo tiến hành phòng thủ. Trong một đêm những tiếng động không ngừng vang lên.

Nhưng trải qua một lần này, đã khiến tất cả mọi người có một nhận thức mới đối với Mạnh Hàn. Đầu tiên mọi người nhất trí đồng ý, chính là Mạnh Hàn chắc chắn là một cao thủ kiếm tiền. Hơn nữa người khác lại học không được cách làm của hắn. Cho dù có âm mưu đoạt lấy Hoàng Sa Thành, cũng không làm nên chuyện gì. Điểm thứ hai, chính là Mạnh Hàn chắc chắn một kẻ có bản sắc của thương nhân. Hơn nữa cái gì hắn cũng bán được. Xem hắn đã bán cái gì? Binh khí, cường nỏ, xe ngựa, những buôn bán lung tung trong Hoàng Sa Thành, tơ lụa, thậm chí còn có cả thi thể quý tộc.

Nhận thức như vậy đã khiến tất cả mọi người đều hiểu thêm một chút. Với Mạnh Hàn, dùng kim tệ giao thiệp là cách thức trực tiếp nhất. Bất kỳ thứ gì cần đềi có thể mua được từ chỗ của hắn. Còn muốn sản nghiệp của hắn, nếu như mọi người không có mối thù không đội trời chung, vẫn không nên dễ dàng động tâm với điều này.

Có đôi khi, kim tệ nhiều đến mức độ nhất định, sẽ làm cho người ta cảm giác bị chèn ép rất lớn. Một vài quý tộc bình thường đối mặt với Mạnh Hàn, liền có thể cảm giác được áp lực cường thế của Mạnh Hàn. Cho dù là bá tước có tước vị cao hơn so với Mạnh Hàn, cũng không có cách nào không cúi đầu.

Sau khi cẩn thân cân nhắc trước sau, dường như mọi người đều lý giải được vì sao các thân vệ của Mạnh Hàn lại có thực lực cường đại như thế. Bất kể là ai, chỉ cần hắn cam tâm tập trung vào, dùng quả Ma Trản Hoa để làm lương thực cho các thân vệ của mình, dùng binh khí cường hãn như vậy vũ trang cho bọn họ, bọn họ đều sẽ biến thành cường hãn như vậy.

Có người đại khái đã suy đoán một chút về số lượng kim tệ Mạnh Hàn đã tốn trên người các thân vệ, sau đó đưa ra một con số khiến bọn họ kinh ngạc không nói lên lời. Dựa theo giá cả mà Mạnh Hàn công bố để tính toán xuống, mỗi thân vệ, Mạnh Hàn đều đã tập trung gần mấy ngàn kim tệ. Cái này còn chưa tính tới những quyển sách ma pháp mà những gia hỏa này treo ở bên hông.

Trước đó công kích ma pháp là do Demi gọi ra. Một ma pháp học đồ làm nổ quyển sách ma pháp là chuyện rất bình thường, không bị người nào nhìn ra manh mối. Nếu như muốn tính toán đến cả những điều này, mỗi thân vệ, Mạnh Hàn chí ít phải tốn vào một vạn kim tệ. Đương nhiên, nếu như dựa theo giá trị tính toán này, một hỏa cầu thuật có uy lực cấp bảy cũng đủ tương đương với mấy vạn kim tệ.

Mạnh Hàn hồn nhiên không biết một hồi động tác của mình lại khiến cho người ta nảy sinh ra nhiều ý nghĩ như vậy. Từ lúc chiến tranh cho tới bây giờ, trên căn bản đã không có bao nhiều chuyện cần tới hắn nữa. Trong quân doanh, kẻ nhàn nhã dạo chơi nhất vẫn là hắn và các thân vệ của hắn. Tuy nhiên vào lúc này bất kể là hầu tước đại nhân hay các thủ hạ của Đại điện hạ đã không còn tâm tư muốn quấy nhiễu Mạnh Hàn nữa. Chỉ cần Mạnh Hàn an phận ở lại, bất kỳ ai cũng sẽ không chủ động tìm hắn.

Hầu tước đại nhân vẫn cảm thấy rất tò mò. Rốt cuộc Mạnh Hàn đã dùng cái gì để công phá phòng ngự của thành bảo Thiên Lang. Hắn cẩn thận hỏi dò qua ma đạo sư mình đã phái tới chỗ Mạnh Hàn. Ma đạo sư thề thốt, hắn chỉ đi làm ba quyển sách ma pháp. Cả ba quyển sách ma pháp đều là sấm vang chớp giật. Hơn nữa xem tình hình ngày đó, Mạnh Hàn phóng thích ra dường như như chính là sấm vang chớp giật. Nhưng điều khiến ma đạo sư kia cảm thấy kinh ngạc chính là, Mạnh Hàn phát ra sấm vang chớp giật, uy lực đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.

Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp năm, khi ma đạo sư nói tới cái này, vẻ mặt hắn đầy kích động. Hầu tước đại nhân đã mơ hồ đoán được điều gì. Trước đây hắn đã biết Mạnh Hàn có thể chế tạo ra một vài quyển sách mặt phẳng chiếu, có thể mang đến hiệu quả rất tốt. Chỉ có điều khi đó chỉ giới hạn ở quyển sách mặt phẳng chiếu cấp một cấp hai, cũng không có quá nhiều bất ngờ. Thế nhưng sau khi sấm vang chớp giật công phá ma pháp phòng ngự của thành bảo, hầu tước đại nhân liền động tâm.

Không trách được cao tầng của ba đại nghiệp đoàn đều tụ tập tại Hoàng Sa Thành. Tuyệt đối không phải chỉ vì công chúa Tinh Linh Tộc xuất hiện ở đó. Đây chẳng qua là thêm lý do mà thôi. Nguyên nhân chân chính vẫn là quyển sách mặt phẳng chiếu. Phải nói rằng, quả Ma Trản Hoa chính là do ba đại nghiệp đoàn bất kể giá nào cũng phải thu thập. Nghĩ đến đây, chắc hẳn bọn họ đã biết bí mật này từ lâu.

Vào lúc này, hầu tước đại nhân ngược lại đã không có cách nào trách cứ được Mạnh Hàn không nói trước nói cho hắn biết những điều này. Chính hắn cũng biết, lúc đó Mạnh Hàn nhất định đã dùng quyển sách mặt phẳng chiếu để đổi lấy quả Ma Trản Hoa. Bản thân hắn lại không có nhiều quả Ma Trản Hoa như vậy. Hắn biết cũng vô ích.

Dường như hắn đã quên mất từ lâu, thời điểm Mạnh Hàn ở trong lãnh chúa phủ đối với hắn không khách khí thế nào.

Mạnh Hàn nói xong, lại gây ra một trận náo động. Cường nỏ kim loại của Mạnh Hàn, đã nổi tiếng xa gần từ lâu. Loại vũ khí bắn xa với uy lực công kích lớn như vậy, Mạnh Hàn lại không chút cân nhắc liền quyết định bán đi. Điều này thật sự khiến bọn họ không thể tưởng tượng được. Nếu sớm biết như vậy, bọn họ nhất định sẽ trang bị thêm cho các thân vệ của mình. Đây chắc chắn là đồ tốt để giết người, đồng thời cũng là vũ khí sắc bén hiếm có khi bảo hộ bọn họ.

– Ngươi sao không nói sớm!

Hầu tước đại nhân đầy vẻ oán giận nói. Nếu sớm biết Mạnh Hàn đồng ý bán loại nỏ này, hầu tước đại nhân tuyệt đối sẽ trang bị cho một ít tâm phúc hộ vệ của mình trước cuộc chiến tranh lần này. Tuy nhiên hiện tại cũng không muộn.

– Nếu như mọi người có hứng thú, có thể chờ sau khi cuộc chiến kết thúc thì liên lạc với quản gia của ta.

Thấy không có ai nói gì nữa, sau khi nói xong những lời này, Mạnh Hàn trực tiếp lên xe ngựa. Demi và Joey Juli ở phía sau cũng lên theo. Lập tức có thân vệ vội vàng đánh xe ngựa rời khỏi cửa quân doanh.

Hôm nay rất dễ thấy, không nói chuyện bán quân công cho mọi người, sau đó là quân giới, xe ngựa. Nói vậy nhất định sẽ khiến các quý tộc ghét bỏ một hồi, tăng cường quân trang, chuẩn bị chiến đấu. Binh khí cường nỏ nhất định sẽ có người tranh nhau tới vỡ đầu. Còn xe ngựa, những người kia sẽ động lòng hay không, Mạnh Hàn cũng không quan tâm. Vật phẩm siêu cấp xa xỉ, có thể bán ra một chiếc thì được một chiếc. Dù sao đi nữa thấy ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào xe ngựa giống như chó sói, Mạnh Hàn vẫn không cảm giác được có quý tộc nào sẽ không hứng thú đối với cái này. Chỉ có mua không nổi, không có không người nào muốn mua. Đây chính là hiệu quả Mạnh Hàn muốn đạt được.

Cứ như vậy, dường như tất cả mọi người đã mất đi hứng thú châm chọc lẫn nhau như lúc ở cửa quân doanh. Rất nhanh mỗi người đều trở lại địa bàn của mình. Bởi vì ngày mai, rất khả năng viện quân liên quân sẽ tới đây. Cho nên suốt đêm mọi người sẽ vào thành, sau đó chăm sóc thành bảo tiến hành phòng thủ. Trong một đêm những tiếng động không ngừng vang lên.

Nhưng trải qua một lần này, đã khiến tất cả mọi người có một nhận thức mới đối với Mạnh Hàn. Đầu tiên mọi người nhất trí đồng ý, chính là Mạnh Hàn chắc chắn là một cao thủ kiếm tiền. Hơn nữa người khác lại học không được cách làm của hắn. Cho dù có âm mưu đoạt lấy Hoàng Sa Thành, cũng không làm nên chuyện gì. Điểm thứ hai, chính là Mạnh Hàn chắc chắn một kẻ có bản sắc của thương nhân. Hơn nữa cái gì hắn cũng bán được. Xem hắn đã bán cái gì? Binh khí, cường nỏ, xe ngựa, những buôn bán lung tung trong Hoàng Sa Thành, tơ lụa, thậm chí còn có cả thi thể quý tộc.

Nhận thức như vậy đã khiến tất cả mọi người đều hiểu thêm một chút. Với Mạnh Hàn, dùng kim tệ giao thiệp là cách thức trực tiếp nhất. Bất kỳ thứ gì cần đềi có thể mua được từ chỗ của hắn. Còn muốn sản nghiệp của hắn, nếu như mọi người không có mối thù không đội trời chung, vẫn không nên dễ dàng động tâm với điều này.

Có đôi khi, kim tệ nhiều đến mức độ nhất định, sẽ làm cho người ta cảm giác bị chèn ép rất lớn. Một vài quý tộc bình thường đối mặt với Mạnh Hàn, liền có thể cảm giác được áp lực cường thế của Mạnh Hàn. Cho dù là bá tước có tước vị cao hơn so với Mạnh Hàn, cũng không có cách nào không cúi đầu.

Sau khi cẩn thân cân nhắc trước sau, dường như mọi người đều lý giải được vì sao các thân vệ của Mạnh Hàn lại có thực lực cường đại như thế. Bất kể là ai, chỉ cần hắn cam tâm tập trung vào, dùng quả Ma Trản Hoa để làm lương thực cho các thân vệ của mình, dùng binh khí cường hãn như vậy vũ trang cho bọn họ, bọn họ đều sẽ biến thành cường hãn như vậy.

Có người đại khái đã suy đoán một chút về số lượng kim tệ Mạnh Hàn đã tốn trên người các thân vệ, sau đó đưa ra một con số khiến bọn họ kinh ngạc không nói lên lời. Dựa theo giá cả mà Mạnh Hàn công bố để tính toán xuống, mỗi thân vệ, Mạnh Hàn đều đã tập trung gần mấy ngàn kim tệ. Cái này còn chưa tính tới những quyển sách ma pháp mà những gia hỏa này treo ở bên hông.

Trước đó công kích ma pháp là do Demi gọi ra. Một ma pháp học đồ làm nổ quyển sách ma pháp là chuyện rất bình thường, không bị người nào nhìn ra manh mối. Nếu như muốn tính toán đến cả những điều này, mỗi thân vệ, Mạnh Hàn chí ít phải tốn vào một vạn kim tệ. Đương nhiên, nếu như dựa theo giá trị tính toán này, một hỏa cầu thuật có uy lực cấp bảy cũng đủ tương đương với mấy vạn kim tệ.

Mạnh Hàn hồn nhiên không biết một hồi động tác của mình lại khiến cho người ta nảy sinh ra nhiều ý nghĩ như vậy. Từ lúc chiến tranh cho tới bây giờ, trên căn bản đã không có bao nhiều chuyện cần tới hắn nữa. Trong quân doanh, kẻ nhàn nhã dạo chơi nhất vẫn là hắn và các thân vệ của hắn. Tuy nhiên vào lúc này bất kể là hầu tước đại nhân hay các thủ hạ của Đại điện hạ đã không còn tâm tư muốn quấy nhiễu Mạnh Hàn nữa. Chỉ cần Mạnh Hàn an phận ở lại, bất kỳ ai cũng sẽ không chủ động tìm hắn.

Hầu tước đại nhân vẫn cảm thấy rất tò mò. Rốt cuộc Mạnh Hàn đã dùng cái gì để công phá phòng ngự của thành bảo Thiên Lang. Hắn cẩn thận hỏi dò qua ma đạo sư mình đã phái tới chỗ Mạnh Hàn. Ma đạo sư thề thốt, hắn chỉ đi làm ba quyển sách ma pháp. Cả ba quyển sách ma pháp đều là sấm vang chớp giật. Hơn nữa xem tình hình ngày đó, Mạnh Hàn phóng thích ra dường như như chính là sấm vang chớp giật. Nhưng điều khiến ma đạo sư kia cảm thấy kinh ngạc chính là, Mạnh Hàn phát ra sấm vang chớp giật, uy lực đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.

Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp năm, khi ma đạo sư nói tới cái này, vẻ mặt hắn đầy kích động. Hầu tước đại nhân đã mơ hồ đoán được điều gì. Trước đây hắn đã biết Mạnh Hàn có thể chế tạo ra một vài quyển sách mặt phẳng chiếu, có thể mang đến hiệu quả rất tốt. Chỉ có điều khi đó chỉ giới hạn ở quyển sách mặt phẳng chiếu cấp một cấp hai, cũng không có quá nhiều bất ngờ. Thế nhưng sau khi sấm vang chớp giật công phá ma pháp phòng ngự của thành bảo, hầu tước đại nhân liền động tâm.

Không trách được cao tầng của ba đại nghiệp đoàn đều tụ tập tại Hoàng Sa Thành. Tuyệt đối không phải chỉ vì công chúa Tinh Linh Tộc xuất hiện ở đó. Đây chẳng qua là thêm lý do mà thôi. Nguyên nhân chân chính vẫn là quyển sách mặt phẳng chiếu. Phải nói rằng, quả Ma Trản Hoa chính là do ba đại nghiệp đoàn bất kể giá nào cũng phải thu thập. Nghĩ đến đây, chắc hẳn bọn họ đã biết bí mật này từ lâu.

Vào lúc này, hầu tước đại nhân ngược lại đã không có cách nào trách cứ được Mạnh Hàn không nói trước nói cho hắn biết những điều này. Chính hắn cũng biết, lúc đó Mạnh Hàn nhất định đã dùng quyển sách mặt phẳng chiếu để đổi lấy quả Ma Trản Hoa. Bản thân hắn lại không có nhiều quả Ma Trản Hoa như vậy. Hắn biết cũng vô ích.

Chọn tập
Bình luận