Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: “Quê hương là nơi đẹp nhất”, anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của mình về câu nói trên

Tác giả: Sach Vui
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Các luận điểm chính:

1. Quê hương là nơi mình sinh ra, nơi chôn rau cắt rốn, nơi có cội nguồn ông bà tổ tiên

2. Quê hương là mảnh đất gắn với bao kỉ niệm đẹp của tuổi thơ về

3. Quê hương là nơi có những con người ta yêu và yêu thương ta.

4. Quê hương là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta, luôn rộng lòng bao dung với ta, dù đi đâu về đâu cũng luôn nhớ về, hướng về, là nơi bình yên trong tâm hồn.

5. liên hệ bản thân

Các luận điểm chính:

1. Quê hương là nơi mình sinh ra, nơi chôn rau cắt rốn, nơi có cội nguồn ông bà tổ tiên

2. Quê hương là mảnh đất gắn với bao kỉ niệm đẹp của tuổi thơ về

3. Quê hương là nơi có những con người ta yêu và yêu thương ta.

4. Quê hương là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta, luôn rộng lòng bao dung với ta, dù đi đâu về đâu cũng luôn nhớ về, hướng về, là nơi bình yên trong tâm hồn.

5. liên hệ bản thân

Chọn tập
Bình luận