Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 680: Thiên ma vũ là cái gì? (2)

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Tác giả: Lần trước Bùi Tịch, viết thành Bùi Viêm, giờ sửa lại, hai vị đại tướng này cách nhau năm mươi năm, hôm nay phát hiện ra, xấu hổ vô cùng, mặt dày xin huynh đệ tha thứ.

– Hừm, ngươi cho rằng bản cung lừa ngươi à? Nay Bùi gia đang chuẩn bị hậu sự, linh cữu đã dựng rồi, chỉ đợi tắt thở là hạ táng. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Trường Tôn thị thấy Vân Diệp không tin, bất giác hơi nổi giận, giọng lớn lên.:

– Nương nương, không phải là vi thần không tin mà thấy ly kỳ quá, kẻ múa Thiên ma vũ không bị nương nương chặt đầu à? Nương nương là tấm gương cho nữ tử thiên hạ, sao lại khoanh tay ngồi nghìn.?

Đánh chết Vân Diệp cũng không tin Trường Tôn thị không làm gì được một vũ nữ, nữ nhân thiên hạ lấy bà ta làm hàng đầu.

– Nếu là nữ tử Đại Đường, bản cung tất nhiên sẽ ra tay xử trí, nhưng kẻ múa là vương nữ nước Oa, là sứ tiết nước Oa có quốc thư chính thức, người ta lấy cớ biểu diễn vũ đạo cho huân quý Đại Đường, trừ Bùi Tịch còn có rất nhiều quan viên Hồng Lư tự, đều bêu mặt. Ngươi bảo bản cung xử trí ra sao.?

Chọn tập
Bình luận