Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 1103: Đại trận hộ sơn (1)

Tác giả: Ám Ma Sư
Chọn tập

Vù vù vù!

Cả trăm Nửa Bước Vương giả thoáng chốc như châu chấu lao hướng La Sơn tông.

Đám người Lam Du Vân xông tới kinh động một đám võ giả trú đóng bên ngoài sơn môn La Sơn tông. Các cường giả phóng lên cao, hùng hổ mà kiêu ngạo đe dọa.

– Ai đó? Dám xông vào La Sơn tông của ta!?

La Sơn tông là một trong những tông môn đỉnh cao nhất Đế quốc Võ Linh, hai ngàn năm nay chưa từng gặp chuyện bị kẻ thù xông vào núi. Hiện tại thấy nhiều cường giả không thông báo tiếng nào đã lao đến, các đệ tử gác núi cực kỳ tức giận.

Đáp lại tiếng quát nạt là trưởng lão La Lương, Lý Mục đảo Mê Thất công kích:

– Tự tiện xông vào La Sơn tông của ngươi? Ha ha ha, chúng ta chẳng những xông vào mà còn tiêu diệt La Sơn tông!

Ầm ầm ầm!

– Chúng ta đi!

Chân nguyên đáng sợ như nước lũ sông lớn xẹt qua không trung, ập vào mười mấy cường giả.

– A!

Phập phụt!

Giữa tiếng gào thét thê lương là mười mấy đệ tử nhanh chân lao ra trước trong không trung nổ tung thành mưa máu.

Thanh âm lạnh lùng vang lên:

– Giết!!!

Đám người La Lương dọc theo ngọn núi cao nhất điên cuồng lao lên trên giết chóc.

Đám trưởng lão đến từ đảo Mê Thất đã biết sự tích của Lam Du Vân, Hoàng Tĩnh, Trần Bân, Ngô Đào, bọn họ rất ghen tỵ. Bọn họ hy vọng có thể biểu hiện thật tốt trước mặt Lâm Tiêu để sau này cũng được hắn ban cho Không Gian Áo Nghĩa Đan, đột phá Sinh Tử cảnh.

Trong phút chốc La Sơn tông máu chảy thành sông, các đệ tử không kịp phản ứng hét thảm chết đi.

Một tiếng gầm kinh thiên vang lên:

– Ai đó? Sao dám giương oai trong La Sơn tông ta!?

Khí thế cường đại lan tỏa, các cường giả bay ra từ chủ phong của La Sơn tông, chặn lại trước mặt đám người La Lương.

La Bá Thiên thấy cảnh tượng thê thảm bên dưới thì nổi khùng lên, tức giận quát:

– Đáng ghét, chết đi!

La Bá Thiên đánh một quyền vào La Lương.

Mấy năm qua đi, không biết La Bá Thiên được kỳ ngộ gì mà đã đột phá cảnh giới Nửa Bước Vương giả. Cú đấm này tuôn ra sông chân nguyên ồ ạt như tận thế đến.

La Lương hừ lạnh một tiếng:

– Hừ!

La Lương nhếch mép cười nhạt, vỗ một chưởng.

Ầm ầm ầm!

Trời sụp đất nứt, nền đá dưới chân La Lương và La Bá Thiên tan nát, đá vụn bay đầy, cảnh tượng đáng sợ.

La Lương, La Bá Thiên lùi một bước, ngang sức ngang tài.

La Bá Thiên kinh ngạc kêu lên:

– Cái gì?

Lúc này La Bá Thiên mới nhìn kỹ đối phương, xem xong đám người La Bá Thiên run rẩy.

Trên đất trống trước mặt nhóm La Bá Thiên đứng đầy trăm cường giả, kinh khủng nhất là mỗi người toát ra sức sống bừng bừng, lực lượng không gian chuyển động, đều là cường giả đẳng cấp Nửa Bước Vương giả. Đây không phải cường giả mới vào Nửa Bước Vương giả, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ một phần áo nghĩa không gian.

Trời ạ, ở đâu ra nhiều Nửa Bước Vương giả quá vậy?

Đám người La Bá Thiên hết hồn, hút ngụm khí lạnh, toát mồ hôi ròng ròng. Đùa sao? Từ khi nào Nửa Bước Vương giả trở nên rẻ tiền đi đâu cũng thấy Nửa Bước Vương giả?

La Bá Thiên là tông chủ La Sơn tông, khí độ siêu phàm, giây lát sau gã tỉnh táo lại.

La Bá Thiên lạnh lùng nhìn đằng trước, quát to:

– Các vị rốt cuộc có lai lịch gì? Có thù hận gì với La Sơn tông ta mà tàn sát râm rộ như thế? Không sợ chết sao?

La Bá Thiên có can đảm như vậy là vì La Sơn tông sừng sững ở Đế quốc Võ Linh hơn hai ngàn năm, mấy Nửa Bước Vương giả bình thường không đủ tư chác kiêu ngạo.

La Lương lạnh lùng cười:

– Ha ha ha, lai lịch của chúng ta? Có nói thì ngươi cũng không biết. Về ân oán, nói thật ra lần đầu tiên chúng ta nghe nói La Sơn tông gì đó. Nhưng ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi La Sơn tông các ngươi bị hủy diệt, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Ánh mắt La Bá Thiên lạnh lùng nói:

– Các hạ thật lớn lối, chỉ bằng vào câu nói này các ngươi không ai sống sót!

La Bá Thiên thầm khó hiểu, gã không quen biết đám cường giả này, nghe giọng điệu thì lần đầu tiên bọn họ nghe nói về La Sơn tông, vậy tại sao rầm rộ tấn công La Sơn tông?

Hay là Đế quốc Võ Linh phát hiện điều gì nên phái người đến thăm dò?

Trong lòng La Bá Thiên cho rằng chỉ có hoàng thất Đế quốc Võ Linh mới đủ năng lực tổ chức nhiều Nửa Bước Vương giả như thế.

Một thanh âm lạnh lùng vang lên từ sau đội Nửa Bước Vương giả:

– Người không sống nổi là các ngươi mới đúng.

Gần trăm Nửa Bước Vương giả cùng tách ra nhường con đường rộng rãi. Trong ánh mắt giật mình của La Bá Thiên, hai nam hai nữ cường giả khí thế siêu phàm đi theo thanh niên tóc đen dài chậm rãi bước đến. Thanh niên mắt lóe tia sáng, đôi mắt sáng ngời hờ hững nhìn La Bá Thiên, khóe môi cong lên khinh thường.

La Bá Thiên sửng sốt:

– Lâm Tiêu, là ngươi!

La Bá Thiên chợt hiểu ra, gã lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu.

La Bá Thiên hung hăng nói:

– Không ngờ tiểu tử ngươi chưa chết, còn dám đến La Sơn tông. Sao, hay nghĩ rằng mang nhiều Nửa Bước Vương giả đến là có thể san bằng La Sơn tông?

La Bá Thiên cứ nghĩ là Đế quốc Võ Linh giở trò quỷ nên hơi e ngại, giờ thì gã hoàn toàn nhẹ lòng.

Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng nói:

– La Bá Thiên, đã lâu không gặp, hôm nay La Sơn tông các ngươi phải trả giá đúng với những gì các ngươi đã làm.

– Tiểu tử thối, dám láo lếu vậy?

– Ra là ngươi giở trò, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào!

– To gan xông vào La Sơn tông ta, ngươi chết chắc rồi!

Các cường giả tụ tập lại sau lưng La Bá Thiên, chỉ năm phút sau đã có hàng ngàn cường giả đẳng cấp Quy Nguyên cảnh tụ tập đông đủ, có mấy Nửa Bước Vương giả. Bọn họ đứng sau lưng La Bá Thiên, toát ra khí thế khủng bố, ánh mắt không hề sợ hãi gần trăm Nửa Bước Vương giả sau lưng Lâm Tiêu.

La Sơn tông là một trong các tông môn đỉnh cao nhất Đế quốc Võ Linh, về cường giả thì nội tình rất dồi dào, mạnh hơn một quận như Quận Hiên Dật nhiều.

Lâm Tiêu không nói nhiều, đối diện đám người La Bá Thiên thì hắn nhẹ vung tay.

Tiếng gầm rống vang lên:

– Giết!!!

Đám người La Lương cười tàn nhẫn, lao lên tấn công.

Ầm ầm ầm!

Thoáng chốc các chân nguyên hùng hổ đủ kinh thiên động địa như nước lũ ập hướng người La Sơn tông.

La Bá Thiên rống to:

– Bày trận!

Mấy trăm cường giả đứng sau lưng La Bá Thiên cùng hành động. Trong phút chốc khí hỗn độn mông lung bắn lên cao hóa thành luồng sáng trắng bao vây La Sơn tông lại. Vang tiếng nổ điếc tai, trận văn màu trắng lung lay chặn lại đòn tấn công của đám người La Lương.

Trên ngọn núi to lớn trừ La Bá Thiên, mấy trăm cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ sau lưng gã ra, các đệ tử La Sơn tông ngồi xếp bằng. Ngàn vạn người rầm ộ rót chân nguyên vào trận pháp dưới lòng núi, đại trận hộ sơn đáng sợ được khởi động đến cực độ.

– Đây là . . . Đại trận hộ sơn cửu phẩm viên mãn? A, không đúng, hình như mạnh hơn cửu phẩm viên mãn một bậc.

Lâm Tiêu liếc sơ liền nhìn thấu chỗ đáng sợ của đại trận hộ sơn mà nhóm La Bá Thiên vận dụng, chỉ yếu hơn trận pháp vương phẩm một chút.

Chọn tập
Bình luận